Chuyện camera, cần thiết ko?
Ngày hôm qua trường bé mình học xin phép post video bé nhà mình lên FB của trường và hỏi mình quan điểm về chuyện có cần thiết xem camera trực tuyến ko?
Mình 3 đứa con, 12-7-3 tuổi, chúng đều trải qua 3 cấp học nên mình rút ra 1 điều "con là cái camera sinh động, chân thực nhất". Con đi học về, chỉ cần quan sát cảm xúc con bộc lộ, nói chuyện hỏi han về ngày hôm đó của con trên lớp kiểu "hôm nay con ăn món gì, con thích món gì, bữa nay bạn A có chơi vui vẻ với con không, cô dạy con hát bài gì..." là sẽ biết con đi học có vui vẻ, an toàn không!
Thường thì trên lớp cô làm gì, nói gì thì bọn trẻ về nhà dù ít, dù nhiều, bằng cách này hay cách khác sẽ mô phỏng lại, diễn lại, bắt chước lại hết! Bé lớn nhà mình ngày xưa học mầm non công lập, có lần nói ba "Ba mà hư là Cún nhốt ba trong nhà vệ sinh đấy!", ngay ngày hôm sau bà ngoại lên gặp cô làm việc liền và các cô xin lỗi, thừa nhận là hay dọa các bạn nam nào nghịch ngợm.
Bản thân mình là 1 GV tiểu học, dạy qua 2 hệ thống trường Quốc tế, camera trong lớp, ngoài sảnh, sân trường, phòng chức năng... đầy rẫy nhưng mình chứng kiến đồng nghiệp nhéo, đánh tay, đánh mông HS cũng rất nhiều, nó thường xuyên như cơm bữa. Chẳng camera nào thấy, cũng chẳng PH nào biết, đơn giản vì các cô có cách để thực hiện, có chỗ khuất để né camera và có cách để đối phó! Cho nên, các mẹ tin tưởng vào camera thực sự rất sai lầm!
Nhiều tình huống, nhìn camera các mẹ cũng có thể đánh giá sai mà hiểu lầm các thầy cô. Có năm mình dạy lớp 1, HS về nhà méc "cô bảo mẫu cấu lưng con trong giờ ăn", PH đến trường làm ầm ĩ, cô HT coi camera thì thấy cảnh ở nhà ăn cô BM kéo áo bạn từ phía sau lưng thật! Nhưng mình là GVCN và các bé trong lớp đều xác nhận tình huống đó là do 1 bạn bưng khay cơm có canh nóng đứng dạy suýt hất vào bạn đang đứng cạnh, chuẩn bị ngồi xuống ăn nên cô BM nhanh tay túm áo bạn lại.
Các mẹ hay xem camera sẽ luôn rơi vào tình trạng lo lắng, hồi hộp và phụ thuộc. Đang làm việc, đang nấu ăn, đang nghỉ ngơi... chốc chốc lại mở ra xem con đang làm gì, có gì xảy ra không... Rồi nhìn cái gì cũng thấy nghi ngờ, người tế nhị thì hỏi han kiểu tế nhị, người thô lỗ thì nói chuyện kiểu thô lỗ. Các cô có tự trọng và đàng hoàng, cho dù tế nhị đến mấy thì cũng thấy tổn thương và nghĩ ngợi, cô không đàng hoàng thì sẽ hậm hực, khó chịu mà "đì HS" rồi nếu có làm chuyện khuất tất thì sẽ cẩn thận hơn, tìm góc khuất hơn mà xử lý. Rốt cục, ai là người thiệt thòi?
Chốt lại, đối với mình, có "tin" thì mới có "yêu"! Phát đi năng lượng tích cực thì sẽ nhận lại năng lượng tích cực!