Bảo Trâm VIP
KHI NÀO LÀ HỢP LÝ ĐỂ SINH CON THỨ HAI

Có một thực tế vô cùng khó chịu nhưng lại thường thấy hiện nay là sự quan tâm thái quá của những người xung quanh đến việc cá nhân của người khác. Cụ thể là việc sinh nở. Việc vốn dĩ là của hai cá nhân, trở thành việc của hai bên nội ngoại, của hàng xóm láng giềng, của đồng nghiệp, thậm chí là của cả bà hàng nước gần nhà. Chắc không ít người đã từng “được” nhắc: “Làm đứa nữa luôn đi”.

Không lâu trước, các mẹ bỉm sữa rộn ràng chia sẻ bài viết của một mẹ có hai con nhỏ hối hận về việc sinh con quá liền nhau. Người đồng tình, người nói sinh liền cho tiện, người bảo đẻ cho xong nhiệm vụ.

Mình vẫn không giải thích được sinh thêm một đứa con cho tiện là tiện làm gì, xong nhiệm vụ với ai? Một sinh linh có mặt trên cuộc đời này với lý do sao nhảm nhí và nhẫn tâm đến thế. Buông một lý do cho tiện mồm thôi cũng cần cân nhắc người đón nhận có tiện nghe không, đứa trẻ sau này lớn lên tiện tai nghe thấy liệu có tiện lòng suy nghĩ?

Là một người mẹ và từ góc độ một người làm trong ngành giáo dục thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ, cá nhân mình thấy những người mẹ muốn sinh con thứ hai cần cân nhắc những điều sau:

- Người mẹ đã sẵn sàng về thể lực và tâm lý để làm mẹ lần hai chưa? Thêm một đứa trẻ là thêm gấp đôi công việc, nhưng lại thêm gấp ba đến bốn lần sức nặng tinh thần. Vì ngoài chăm sóc thêm một đứa trẻ, người mẹ còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa hai đứa trẻ và mối quan hệ giữa hai đứa trẻ với những người xung quanh.

- Người mẹ (có sự đồng hành của người bố) có sắp xếp được thời gian để chăm sóc cho mình và từng đứa con tốt nhất có thể không? Con cần mẹ, chứ không cần ông bà hay những người lạ. Mẹ phải đủ khả năng để có thể cáng đáng một mình. Ông bà và mọi người xung quanh chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ.

- Gia đình đã có kế hoạch về kinh tế để đầu tư vào thêm một con người hay chưa? Sự thật là cùng với sự ra đời của một đứa trẻ là muôn vàn nỗi bận tâm về kinh tế. Đừng để niềm vui trở thành gánh nặng, thành lý do cho mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn.

- Con đầu đã đủ cứng cáp chưa? Con đã được nhận sự chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, tinh thần và được bên bố mẹ nhiều nhất có thể mà một đứa trẻ cần có chưa? Con đã sẵn sàng để làm anh/chị chưa? Con có em là có thêm niềm vui của tình thân, của bạn bè. Có cứng cáp, có đủ đầy về sức khỏe và tinh thần mới vui được niềm vui có em làm bạn. Một đứa trẻ cần mẹ, cần bố hơn cần em. Một đứa trẻ phải học chia sẻ khi chúng còn chưa được “hưởng” đủ mẹ, đủ bố để hiểu về chia sẻ, hơi khó nghe, nhưng nhẫn tâm lắm. Rồi bọn trẻ đều sẽ lớn cả thôi. Nhưng hành trình ấy nhẽ ra có thể vui vẻ hơn, ngọt ngào hơn, bình an hơn, tại sao không?

Sinh nở, nuôi con là việc cá nhân. Những người mẹ hãy cứ mạnh dạn mà ích kỷ nghĩ về mình, con mình, gia đình nhỏ của mình thôi. Nếu đó là mong mỏi của ông bà, là ý muốn của người ngoài hay của một cái “tiện mồm” nào đó, bình tâm gạt hết sang bên. Người sinh con là mẹ, người trực tiếp nuôi con là mẹ, người dễ dàng bị xáo trộn nhiều nhất là đứa con đầu. Cớ sao chúng ta phải cân nhắc đến những người chẳng trực tiếp liên quan?

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
Tìm kiếm