TÌNH YÊU CỦA NỮ VĐV THỂ HÌNH KHÔNG CHÂN NGƯỜI MỸ...
Khi Dominik Bauer và Jen Bricker đeo nhẫn và trao lời thề trọn đời cho nhau, hơn 70 khách mời đã đứng dậy vỗ tay, một số người đã không kìm được những giọt nước mắt...
Dominik Bauer đã vượt hơn 8.000 km để cầu hôn Jen Bricker, cô gái không chân với nghị lực phi thường mà anh đã yêu thông qua những trang hồi ký...
"Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ và ngạc nhiên" Bauer nói về buổi ký tặng của Bricker vào tháng 8/2018 "Và sau khi tôi đọc cuốn sách của cô ấy, tôi đã lập tức liên hệ. Mọi thứ cô ấy viết đều rất đúng, và tôi biết bản thân mình muốn người phụ nữ này hiện diện trong cuộc đời mình"...
Dù cơ thể bị khiếm khuyết, cô gái không chân vượt qua mọi thử thách để trở thành VĐV của môn thể dục dụng cụ và trở nên nổi tiếng. Từ khi 5 tuổi, Bricker đã xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, chương trình truyền hình. Không chỉ là một VĐV nhào lộn, cô biết câu chuyện về nghị lực của mình sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người kém may mắn...
Tháng 3/2019, Bauer đã cầu hôn với Bricker và cô đã gật đầu đồng ý. Đám cưới được tổ chức trong khu rừng gần ngôi nhà thời thơ ấu của Bricker. Cô dâu tiến vào lễ đài với bộ áo cưới trắng thướt tha, chiếc váy được thiết kế đặc biệt để che đi phần xe lăn của Bricker....
"Nó rất đẹp", Bauer thốt lên khi nắm tay cô dâu. Đôi uyên ương bên nhau ngập tràn hạnh phúc...!