Tư vấn     Thai giáo
Hân Nguyễn VIP
Câu chuyện đi đẻ nhà e.
Sau bao nhiêu lần đi đẻ hụt thì e cũng đã vượt cạn thành công cán mốc 39w6d ạ.
Ngày dự sinh trâu nhà e là ngày 18/3 mà 1h ngày 17/3 e đã có dấu hiệu sanh, đau bụng từng cơn, cứ 10p lại có 1 cơn, nhưng e không vội vào viện như mấy lần đẻ hụt trước, e đợi đến 5h sáng thì e gọi chồng và mẹ e dậy để đi vào viện, vào đến viện thì e mới mở 1p, e làm các thủ tục nhập viện, sau đó e khám lại thì đã nở được 2p, vào phòng chờ sinh từ 9h sáng đến 12h trưa không mở thêm phân nào nữa, mà e đã đau chịu không nổi rồi cứ 3p lại 1 cơn đau tầm 30 giây. E nổi tiếng chịu đau kém nên e đã gọi chồng vào đăng ký đẻ không đau, 12h40 e được vào phòng sanh để tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng, thế là xong không còn 1 cơn đau nào nữa, e đã ngủ 1 giấc đến 4h chiều, do tử cung e hơi cứng nên đã tiêm thêm 2 mũi nở tử cung, đến 5h e đã nở được 6 phân và bác sĩ đỡ sinh cho e đã vào, khám trong 1 lần nữa và chỉ e cách rặn cho bé ra, s đó là những cơn buồn rặn bắt đầu ( nhưng không hề có 1 cảm giác đau nào hết, đến lúc đẻ e bé ra luôn), e rặn tầm 2 hơi e bé xuống rất tốt nhưng không ra được, phải nhờ sự trợ giúp của ekip phòng sinh để ấn bụng đẩy e bé ra, đúng 5h30 e bé nhà e đã ra đời, ( hình này là e được da kề da với bé) E chính thức vượt cạn thành công. E may mắn có chồng và ba mẹ đồng hành hết cuộc vượt cạn, nên không sợ gì hết.
E sinh bé tại bệnh viện phụ sản quốc tế sài gòn

1 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
TÌM KIẾM