Phuong Yeti
Mình bầu 27w rồi, ck thì thất nghiệp 1 tháng nay, mình đốc thúc ck tìm công việc mới để có tiền trang trải cuộc sống, khám thai và tết sắp tới nữa, mà ck thì cứ lười lười viện cớ tùm lum, mỗi lần nhắc vụ đi làm là gây lộn cãi nhau um sùm cuối cùng thì ck mình cũng đăng ký go việt chạy, đi đăng ký mua đồ cho đã mình phải cầm đồ hết 2trieu để ck mình đi đky mua đồ rồi còn chút tiền khám thai cho con, mà giờ đky xong cả tuần nay ck mình cũng vứt đồ đó ko chịu đi chạy, ngày nào cũng nằm chơi game tới khuya xong sáng dậy chăm mấy con gà ko phụ giúp gì dc, nói riết nản và chán.., giờ mỗi chiều mình và ck mình phải lên quán mẹ ck mình phụ làm, để đỡ được bữa cơm tối mẹ ck mình nấu cho ăn, ăn còn dư thì đem về để trưa mai ăn tiếp, mỗi tối vậy mẹ ck cho 100k sáng dậy ăn sáng 2 vợ ck cũng hết, tháng này mẹ ck còn phải cho 2triêu đi khám thai và thuốc cho em bé, thật sự nói phụ chứ cũng ko làm j nhiều vì cơ bản trên quán cũng đã đủ người làm, chẳng qua mẹ ck mình thương thì lo cơm rồi cho ngày 100k...chán chồng quá các m ah, ck ko biết lo biết nghĩ ko biết lo làm sắp tới con sắp ra đời mà ck mình cứ vô tư ko biết lo, nản lắm,....nghĩ thương con vô cùng

Lưu lại

Đinh thị Tú
Cố gắng lên mom nha. E bé nhận cảm xúc từ mẹ. Chính vì thế mom đừng nghĩ nhiều.cố gắng mỗi ngày 1 chút sẽ nhanh chóng qua thôi nè
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm