THAI GIÁO GIÚP BÉ "TRƯỢT RA" KHỎI BỤNG MẸ NHƯ THẾ NÀO?
Mỗi sáng trước khi đi làm, chồng mình đều nói với bé rằng: "Ba đi làm nhé!” Mình vẫn nhớ sau khi bé chào đời và nghe thấy giọng nói của ba, bé đã nhìn về phía ba với vẻ ngạc nhiên. Mình thực sự tin rằng bé đã nghe được tiếng nói của ba khi còn trong bụng mẹ.
Mình đã luôn cố gắng nói những điều tích cực, tập các bài tập thể dục dành cho bà bầu, tưởng tượng rằng con sẽ sinh ra thật dễ dàng. Không biết có phải vì mình đã luôn nói những điều tích cực hay không mà dường như tính cách của con cũng lạc quan, vui vẻ.
Mình nghe nhạc thai giáo và thực hiện các bài tập tưởng tượng. Đặc biệt, mình thường xuyên tưởng tượng hình ảnh con "trượt ra" khỏi bụng mẹ bằng chính sức lực của mình.
Nhờ vậy mà mình đã sinh con thực sự dễ dàng. Các bác sỹ cũng nói với mình rằng: "Chị sinh dễ dàng thật đó, gần đây không mấy trường hợp được như chị đâu.”