E mới đẻ đc 10ngay. K có ai tâm sự viết lên đây cho nhẹ ng.
E Street việc nuôi con dã man.
E ở cùng ông bà. Con e là cháu đầu tiên nên ôb chăm lắm. Chăm tới nỗi e làm gì cũng nói. Như việc e căng sữa quá e mới hút ra bỏ ngăn đông tủ lạnh để con ăn nhiều tí thì cho con uống. Mà ôb bảo " để tủ lạnh lzi , hút ra nv thì sữa nó loãng con ti k có chất"
E mới bảo " k vắt ra thì nó cũng tự chảy ra ướt hết áo phí cả ra" e bảo vậy
Ôb bảo kệ nó 🤣
Rồi là "nó ngủ thì đánh thưc nó dậy để ti. Để nó ngủ nhiều nó đói "😁
E lay con dậy nặn sữa ra chảy vào mồm con mà nó còn k chịu nuốt nữa là 🙂
Rồi là cứ khen nó ngoan,khen nó ngủ nhiều các kiểu, mấy bà tới thăm chơi mà NC oang oang rồi là cứ khen này khen nọ. E cực ghét luôn ấy
Kb phải vía hay gì mà từ lúc ôb hay khen con e nó hay nhiễu cực luôn. Trước ti xong thì ngủ, ỉa đái mới ọ ẹ thôi,. giờ nó ngủ cũng gắt ngủ có hôm thức tới sáng luôn. Mẹ ck còn bảo e vắt sữa vào mắt con để mắt sáng nữa chứ.
E street lăm rồi
Có ai cùng cảnh với e k??. Nói để e bớt cô đơn đi 😭😭
Qt quá hóa ra cũng thấy phiền các m ạ