Đặng Minh
Góc tâm sự
Từ lúc bầu em nghỉ luôn ở nhà không đi làm nữa. Gần như phụ thuộc vào ck nên bây giờ chẳng dám đòi hỏi gì nữa cả. Có những chuyện vkck đã thống nhất từ đầu giờ ck em lại muốn thay đổi điều đó. Em stress kinh khủng đêm nào em cũng khóc. Lúc mới đầu lâu lâu em còn bù lu bù loa trước mặt ck giờ em chỉ giấu một mình em thôi. Liệu sau bé sinh ra có xấu xí không ạ? Nghĩ thì thương con nhưng cũng thương thân lại chẳng thể chia sẻ với ai.
Nhiều lúc nghĩ không biết chọn lựa của mình là đúng hay sai nữa😭

Lưu lại

binh ngo VIP
Mình cũng ở nhà luôn,bán online co cũng cấm ko cho làm nữa
Brooklyn VIP
Mình thì thất nghiệp từ tháng 3 do dịch. Cũng hên để dành dc một ít trc đó nên tới giờ vẫn ổn. Giờ có em bé nên cũng ở nhà, tiền nhà ck lo còn ăn uống tiết kiệm lại. Mình còn đóng bh nhân thọ rồi bhxh các kiểu nữa. Cũng bắt đầu cạn tiền r. Giờ phải nhờ mẹ đóng bh giúp rồi sau sinh làm lại trả nợ 😔
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm