Thật sự mình đang không biết có phải mình bị trầm cảm sau sinh không??? Có mom nào như mình không, mình ghét mẹ đẻ mình kinh khủng. Lúc nào cũng chỉ muốn cãi nhau với mẹ thôi.
Mẹ mình thật sự chỉ biết áp đặt con cái. Như hôm trước vợ chồng mình bảo đi ăn cua, cô hàng xóm bảo mới đẻ xong kiêng đấy (lúc đó con mình 3 tháng rồi), mẹ mình cũng hùa vào bảo kiêng đấy, mình bảo sao lại kiêng thì mẹ mình lại nói câu quen thuộc là kệ cụ mày. Nhưng đến khi một người khác nói là "em đẻ xong bác sĩ bảo ăn cua thoải mái, càng tốt chứ sao" thì mẹ mình lại bảo uh, ăn được đấy.
Rồi trường hợp khác, trước nhà mình bật điều hòa, mình có để cái ca nước trong phòng cho đỡ khô da. Mẹ mình nói chuyện với một cô làm bác sĩ gần nhà, cô ấy bảo là "bảo nó để chậu nước trong nhà", mình bảo có để ca nước rồi đó, mẹ mình lại điệp khúc kệ cụ mày, nói không nghe này kia.
Xong rồi cả chuyện công việc của mình cũng bắt mình phải làm theo ý mẹ này kia, k làm theo thì chửi này nọ, trong khi mình đã làm trong cty đó rồi, mình nắm được tình hình rồi nên mình mới quyết bỏ. Trong khi đó mẹ mình chỉ ở nhà nghe ngta hứa hẹn xong bắt mình làm theo. Rồi chửi mình này nọ. Thành ra bị dồn nén vào nên càng ngày mình càng thấy ghét mẹ mình, thậm chí mình ghét mẹ mình hơn cả người ngoài. Nhiều khi mình cố tình nói những câu khiến mẹ mình tổn thương để mẹ mình nghĩ. Mình thực sự stress quá.