NÃO BỘ ĐÈN LỒNG và NÃO BỘ ĐÈN PIN
Sáng nay ck mình nói “Con mình nó hay bị phân tâm”
Thế là ổng được mình giảng cho một bài.
“Con không phải hay bị phân tâm. Trẻ 0-3 tuổi não bộ được ví như đèn lồng.
Chiếc đèn lồng với ánh sáng toả khắp, bất kỳ ngõ ngách nào cũng chạm tới.”
Lý do trẻ 0-3 tuổi có não bộ đèn lồng vì con được tạo hoá ban cho khả năng đó, để con có thể tiếp thu thông tin về thế giới mới lạ nhiều nhất có thể.
Bố mẹ quan sát sẽ thấy, mỗi ngày con lại biết nhiều hơn. Mà chẳng hiểu con học lúc nào. Vì có thấy nó chú tâm vào cái gì đâu.
Cấu tạo não đèn lồng như vậy, giúp trẻ học hỏi nhiều nhất, nhanh nhất đồng thời cũng khiến trẻ bị phân tâm.
Bạn sẽ thấy, kiu nó đi cất sách. Đi được nửa đường thấy cái thùng tã, thì leo lun vô thùng tã chơi.
Nhiều bố mẹ sẽ cho rằng, sao con mình không tập trung gì cả. Con mình không chịu nghe lời. Nói hoài nó cứ để đầu óc đâu đâu.
Có bố mẹ sẽ rất cáu lun. Đang bận mà nó cứ làm cái gì linh tinh. Thế là la con, phát vào đít mấy roi, cho nhớ, cho chừa.
Nào bố mẹ, khi các bạn biết rằng não bộ của con đèn lồng, các bạn có nghĩ đánh con, la con sẽ khiến trẻ tập trung hơn không?
Sẽ khiến trẻ nghe lời bố mẹ hơn hay không?
Hay là, trẻ chỉ đầy sợ hãi, bố mẹ vừa cất tiếng đã giật mình rớt hết chữ.
Khi trẻ bắt đầu 3 tuổi, não bộ con sẽ dần chuyển sang não bộ đèn pin. Nghĩa là chiếu thẳng vào một điểm và chỉ sáng điểm đó, các điểm xung quanh đều tối.
Người lớn chúng ta chính là có não bộ này. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là nhiều lúc các bạn tập trung điều gì, ai nói cũng không biết không nghe.
Những đứa trẻ từ 3 tuổi trở lên, bố mẹ sẽ thấy đôi lúc con ngồi yên suy tư. Bố mẹ nói gì nói, kiu làm gì làm, con cũng không biết.
Nhiều bố mẹ nổi điên và kiu “mày hỗn quá vậy, mẹ nói mà mày không nghe”, lại tét cho vài phát vào đít.
Khi trẻ có não bộ đèn pin, và con cần tập trung cao độ để học hỏi, thì tất nhiên mọi thứ xung quanh đều sẽ tối lại.
Nào bố mẹ, khi các bạn biết được con đang ở giai đoạn nào, não bộ con đèn lồng hay đèn pin, thì bố mẹ có cho rằng đứa trẻ mình không nghe lời, không tập trung nữa hay không?
Chúc bố mẹ có một quãng đường làm cha mẹ tuyệt vời.
Sinh con ra không phải là để nuôi nó lớn nó chăm sóc tuổi già. Mà là việc sinh con ra, cùng con trải nghiệm thế giới, đó mới là một món quà tạo hoá ban tặng.