TRẦM CẢM SAU SINH CÓ DỄ XẢY RA HAY KHÔNG?
Năm 24 tuổi, thanh xuân còn phơi phới ấy thế mà lại gật đầu cái “rụp” nhận lời lấy người ta khi tuổi trẻ còn mơn mởn trên đôi má hây hây. Hôn nhân lúc này có lẽ giống như một trang giấy trắng được điểm tô những màu hồng đẹp đẽ mấy ai biết được sau đấy nó sẽ ra sao?
Từ một người được cưng chiều, no đủ từ bé hôn nhân khiến chúng ta phải trưởng thành, phải suy nghĩ nhiều thứ trong đó có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và làm dâu.
Làm vợ không dễ, làm mẹ lại còn khó hơn...đôi khi tự nhủ: Hai người đến với nhau, xuất phát tình yêu thương từ cả hai phía nhưng trách nhiệm lại nghiêng nhiều cho bờ vai một người gánh?
Làm vợ là phải thấu hiểu chồng, tôn trọng chồng, biết thông cảm cho những áp lực công việc mà chồng đang phải chịu đựng...Làm mẹ là phải đủ sữa cho con bú, phải thức thâu đêm ẵm bồng con quấy khóc, chăm con khi ốm đau, nuôi con béo khỏe như “con nhà người ta”, dạy con không hư hỗn nếu không làm tròn hẳn là sẽ nghe lại câu mà người xưa hay nhắc: “con hư tại mẹ”...
Làm dâu con là phải ngoan ngoãn, hiếu thuận với bố mẹ chồng, nội trợ đảm đang, khéo léo việc nhà, biết cỗ bàn bếp núc...Lắm lúc tự hỏi: Vậy làm cha, làm con rể và đàn ông thì sẽ phải sao?
Nhiều người phụ nữ, khi sinh bé đầu có những ngày chỉ ước được ngủ một giấc thật dài, thật yên tĩnh, không có tiếng con khóc, không phải quay cuồng trong bỉm sữa, trông con, làm việc nhà, không phải nghe những lời thắc mắc như: “Sao con gầy thế”? “Lên bao nhiêu cân”? “Con ăn bao bữa”....
Có đêm vừa thiu thiu ngủ, con ọ ọe khóc lại phải buộc vội mái tóc ẵm con lên tay dỗ dành, con thì khóc ngằn ngặt không nín ngó sang thấy chồng vẫn ngủ ngon lành nghĩ mà tủi thân, bất lực.
Phụ nữ chúng ta cần gì ở cuộc hôn nhân? Có lẽ, sau tất cả là sự giãi bày chia sẻ được lắng nghe và an ủi từ người đầu gối tay ấp với mình. Sự quan tâm của chồng chưa bao giờ là thừa thãi, chỉ cần một câu hỏi han, an ủi, cảm thông từ chồng cũng đủ để cảm thấy ấm lòng và thấy sự hi sinh của mình thật sự xứng đáng.
Sẽ chẳng bao giờ có người phụ nữ nào trầm cảm sau sinh, nếu như người chồng biết đặt mình vào vị trí của vợ. Nếu là yêu thương, mọi nỗi đau sẽ được xoa dịu và người vợ sẽ chẳng bao giờ cô độc trong cuộc hành trình làm mẹ.