REVIEW SINH TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
Bé Chuột dks 19/12 mà hnay đã được 10d rồi đây ạ 😂😂. Bé ra sớm hơn dự định nên bé tí bé teo thui ^^
Mẹ cháu dự định mổ chủ động nhờ bác Phương mổ cho mà 37w lại bị vỡ ối non phải mổ cấp cứu trong đêm nên k được bác Phương mổ cũng k được lựa chọn bác sĩ 😂
Cơ mà bsi trực ca hđó mổ cho mẹ cháu cũng rất nhẹ nhàng, vết mổ đẹp. Bác ý tên Việt ạ. Bác cũng lớn tuổi rồi nhưng nhẹ nhàng lắm ạ.
Mỗi tội mổ lần 2 nên hết thuốc tê đau khủng khiếp các mẹ ạ. Mẹ cháu còn bị co giật 2 lần do phản ứng phụ nữa. Nghĩ lại vẫn hãi 😭😭😭😭
Mách các mẹ cbi sinh ở Bưu điện: sau khi đuọc rút ống tiểu các mẹ cố gắng gượng dậy mà tập đi nhé, cứ xuống được cái giường là sẽ nhanh hồi phục hơn đấy ạ.
Với các mẹ nên cbi thêm ống hút, thìa, cốc nhé để tiện cho sinh hoạt. 2 lần đẻ lần nào nhà e cũng được các ce cùng phòng xin ống hút 😂😂 Ít mẹ nhớ cái nhỏ nhỏ này lắm
Sinh xong được gặp con nhớ cho bé ti càng sớm càng tốt, ti càng nhiều càng tốt, sữa chưa về cũng cho ti nha các mẹ. Bé tu ti kích thích sữa về nhanh lắm ^^
Với cả do đang dịch nên giờ vđề vào thăm khó hơn nha các mẹ. Mỗi nhà chỉ đc 1 ng chăm sóc thôi. Ai vào chui bảo vệ đi tuần đuổi kinh nhắm :))) còn dịch vụ và chăm sóc thì khỏi phải chê ah.
Chi phí thì siêu rẻ. E đẻ mổ lần 2 cả lấy máu gót chân hết hơn 8tr tí ti thôi ak.
Chúc các mẹ vượt cạn thành công!