HÃY LUÔN THEO DÕI CON YÊU TRONG BỤNG MẸ .!
Hôm nay em xin phép ad cho e đăng về câu chuyện của em để cho các mẹ hết sức cẩn thận vì chuyện gì cũng có thể xảy ra .
em mang thai được hơn 39 tuần và cả thai kỳ của e khoẻ mẹ khoẻ con không có gì bất thường. bước sang tuần 39 em đi khám 1 tuần 3 lần.
hôm 16/11 em đi khám tư siêu âm 5d bác sĩ nói mọi thứ đều ổn con khoẻ chờ đau bụng thì đi sinh
20/11 em vào viện khám sản, siêu âm, nước tiểu đều tốt cả
sẽ chẳng có gì khi đi hôm 23/11 vừa rồi em đi khám . mọi lần siêu âm phải đến số mới được vào . vậy mà hôm đó may sao e được bác sĩ gọi tên đầu tiên bước vào khám . lúc khám em thấy bác sĩ có vẻ rất căng thẳng luôn đọc con số cho y tá viết . còn quát em nằm im để làm việc không được động đậy . rồi sau vài giây em có ngay tờ kết quả bác sĩ siêu âm nói cầm về cho bác sĩ tư vấn . em hỏi bác sĩ không nói . khi về đên phòng bác sĩ tư vấn em lại phải đợi xếp hàng đén lượt . nhưng vừa bước ra bác sĩ gọi tên em vào ngay rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài . bác sĩ nói "trên kết quả siêu âm có ghi thai nhi đang bị giảm động mạch não giữa cần cấp cứu ngay lập tức không là không kịp " em khóc mếu gọi người nhà , bác sĩ hỏi em có tiền không? em bảo em chỉ mang có 100 nghìn thôi . bác sĩ nói " thôi không cần người nhà không cần tiền , giờ bác sĩ sẽ tự viết giấy nhập viện rồi dắt em lên cấp cứu ngay"
em lên đo tim thai , bác sĩ theo dõi thấy nhịp tim càng ngày càng giảm . liền đẩy xe lôi em vào mổ ngay lập tức .
gia đình vừa lên em bé đã chào đời . thật sự cảm tạ các cụ phù hộ độ trì cho mẹ con em . con em đã chào đời khoẻ mạnh .
sau hôm em sinh . bác sĩ tư vấn đó lên thăm em và nói " cách đây mấy hôm có trường hợp như em mà không kịp" . em chỉ cần chậm nửa tiếng nữa thôi.... em không dám nghĩ đến các chị ạ ...
em viết những dòng này là các mẹ hãy thật sự cẩn thận . thật sự đấy !
nếu hôm đó chỉ vì em bị lời nói " suốt ngày đi khám , hoa nở có giờ nào đau khác đẻ không phải đi " thì....
HÃY CẢNH GIÁC ạ !!