Không biết có ai như mình ko.
Trước kia mình làm về là lương mình đưa hết cho chồng mọi chi phí sinh hoạt a lo toan hết. Mình cần thiết gì a chở mình đi mua.Hôm nào ăn ngoài buổi thì a bỏ ví cho mình 200, lễ Tết hay các dịp kỉ niệm a dẫn mình đi mua sắm hay cho mình tiền muốn mua gì thì mua. Từ hồi lấy chồng gì cũng chồng từ nhà cửa đồ đạc bên vợ a lo sắm sửa hết tháng thì tụi mình cũng biếu bố mẹ mình tiền tháng. A hay bực với mình và tụi mình cũng gây nhau như cơm bữa.
Mình hoàn toàn ko giữ tiền, mình có nghe mọi người nói và cũng về đòi giữ tiền, sau đó thì gánh nặng quá mình cho a giữ lại mình ko giữ nữa. Nhưng dạo gần đây tự dưng a kêu mình giữ hết tiền đi cả tiền của a và của mình rồi lo mọi sinh hoạt, cơm nước mình nấu việc nhà mình lo, cũng ko còn gây nhau nữa hai vợ chồng ngày chưa nói chuyện với nhau dc hai câu, mình phải tất bật lo việc làm rồi việc nhà xong việc cũng tầm 11h ,bỗng dưng mình thấy chán và luôn nghĩ tới ly hôn dọn ra ở riêng. Mình cũng ko hiểu chính mình nữa có bạn ( cô , chú,anh,chị ) nào có thể cho mình lời khuyên hữu ích ko, nếu ko cũng xin đừng nói lời cay đắng.