Chán ghê các mom ạ :(( mẹ ck e theo phật lên cứ bảo e dậy con theo các thầy lúc mới bầu thì bảo e uống sữa bò k tốt sau con k thông minh , bảo e uống nước sắn dây mới tốt con trắng này nọ , giờ cuối thai kì thì 1 tuần e ăn khoảng 3 - 4 quả trứng vịt lộn cho con to thì bảo e k lên ăn trứng vịt lộn vì mang nghiệp này nọ , ăn hoa quả thì bảo các thầy nói ăn nhiều hoa quả k tốt ... rồi e bảo luôn mẹ cứ nghe các thầy con chỉ có nghe bác sĩ thôi bsi bảo ăn hoa quả tốt còn cái gì ăn nhiều quá cũng k tốt hết :)) mẹ ck thuộc diện sống hiện đại , dễ tính mỗi tội hay nghe các thầy dạy con , e thì nghĩ các thầy đâu có con làm sao biết nuôi dạy thai nhi tnao , và nghe các thầy toàn đi ngược với bsi , đi ngược với khoa học :(( muốn tốt cho con và muốn hoà thuận với mẹ ck nữa đôi khi khó ghê ý