Diem Nguyen VIP
Tiếp sức cho các mẹ muốn sinh thường sau mổ nè
Mình ở Quảng Ninh, bé đầu mổ 40 tuần cho chuẩn đoán thai to, ngơ ngơ chưa biết gì, ko biết chuyển dạ là gì bị lôi đi ăn dao. Sau mổ cảm thấy ng ko còn sức lực
May mắn thay, biết đến hội khi chưa mang thai. Đã từng cắt leep tử cung trc khi mang thai vài tháng nhưng vẫn ngày ngày nuôi hi vọng bé 2 đẻ thường dù cơ hội rất mong manh.
Trong cả thai kì hạn chế ăn tinh bột chỉ ăn rau, củ quả là chính, ko ăn mấy đồ chiên rán, như chế độ giảm béo, sữa cũng ko uống mấy,vì biết cơ địa dễ hấp thụ. Ai cũng nói ăn như này làm gì có sức, nhưg lại hoàn toàn ngược lại, bầu lần 1 ngu ngơ, cứ nghĩ ăn cho 2 ng ăn như thuồng luồng ng dặt dẹo yếu ớt, lần 2 ăn ít lại khoẻ de, đi làm vận động tới lúc sinh, ko thấy mệt mỏi gì, đầy lúc đi xe máy chỗ sóc còn sờ lại bụng xem có phải mình đang bầu ko nữa.
Xong phần ăn kiêng cứ nuôi hi vọng dần dần
Khi đc 34 tuần ngôi thuận, cảm thấy thêm 1 cơ hội nhỏ nhưg ko, sang tuần 36 bé lại ngôi ngang, cảm thấy chán chán có vẻ cơ hội đang tụt xuống dốc ko phanh, về chỉ biết nói chuyện với con về ý định của mẹ, may mắn hơn sang tuần 37 con về ngôi thuận, có vẻ con hiểu ý định của mình nhưg sang tuần 38 lại bị đa ối, 2 vk quyết định 38 tuần 4 ngày trong trời mưa tầm tã lên bác Huệ khám xem bác ấy nói gì, a ấy cứ bảo theo dõi vì đa ối khi chuyển dạ e bé khó vào vị trí thuận lợi hơn bé khác, nhưg vẫn qdinh nuôi hi vọng về và sang 39 tuần 4ngày 2 vk ck quyết định tay xáh lách mang lên làm hss và lên ở trên đây luôn. Nghĩ mổ hay đẻ thường ko quan trọng nữa r, vì cũng chỉ đẻ lần này thôi lên cứ phải thử
May mắn sao, ở đc 3 hôm trên Hà Nội thỳ có cơn chuyển dạ, nhưg ko hề biết, ban đầu chỉ đau hơi hơi vì cơn kéo dài có 30s, và bị đi ngoài lên cứ nghĩ đi ngoài, nhug sau đó cứ đau theo cơn và buồn đi wc nhưg ko đi nổi nhưg vào nhà wc thỳ ngồi thấy đỡ, ck vẫn ngủ cứ để ck ngủ rồi mình lấy giấy bút theo dõi từng cơn đau, bắt đầu từ 1h sáng, đến 3h sáng thấy ra máu, gọi ck dậy bảo: hình như vk có dấu hiệu r, 2 vk ck cuống quýt lên mà cơn đau lúc này cũng tăng dần 15-10' 3 cơn, cố đợi đến 5r sáng để gọi bác sĩ Huệ như nào, a bảo 7r vào viện lên khoa gọi a
Nhanh chóng cơn đau dãn ra ăn tạm bát bún cho có sức rồi vào viện vì cảm thấy đau vẫn chịu được nhưg ko nghĩ mình mở gần hết
Vào viện gọi bác huệ bảo đưa đthoai nc với bác sĩ hương vì hn a ko trực. Bác hương khám và gọi bác Huệ bảo mở 9cm rồi,sau 15' Nhìn thấy bác Huệ em tự tin hẳn lên. Ban đầu a ấy bảo em ko biết rặn rồi bảo như này ko đc đâu, cứ như này là phải mổ đấy. Anh ấy động viên: em đã lên đây trọ bao ngày rồi bgio phải cố gắng lên. Rồi về sau e rặn như đi ỉa a ấy bảo đúng r e cứ thế rặn a ấy hỗ trợ thế là con ra
Cảm giác đc da kề da sướng lắm các mẹ à. Sinh thường sau mổ người khoẻ re ko như đứa đầu sinh xong ko chút sức lực.
Chúc các mẹ có quyết tâm sẽ thành công, còn lại may mắn chỉ là phần nhỏ thôi.

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Tìm kiếm