Mẹ Ngầu chia sẻ tips CAI TI GIẢ CHO BÉ !
Ti giả có lẽ là người bạn thân rất thân đối với khá nhiều em bé thời nay nói chung & đặc biệt là các em bé theo #Easy như Ngầu nhà mình.
Nó mang lại khá nhiều lợi ích và sự “rảnh rang” cho ba mẹ trong việc hỗ trợ con tự ngủ, ko cần bế ru, vỗ về hay đưa võng ...
👶🏻 Ngầu dùng ti giả từ sơ sinh & đến nay gần #15tháng - Mẹ bắt đầu tìm hiểu cách cai ti giả cho Ngầu thì tìm được 1 phương pháp của 1 mom người nước ngoài & thấy có vẻ khả quan. 😃
Cách để con ko thèm ti giả nữa là làm cho ti giả ko còn thú vị, bằng cách cắt đi 1 phần ti giả. 😆 (Áp dụng hiệu quả hơn khi con đã buồn ngủ gắt)
Theo mom ấy là mỗi ngày Mẹ cắt bớt 1 phần của đầu ti đi & cho con dùng.
💁🏻♀️ Và thực tế với Ngầu nhà mình chỉ mới cắt 1 phần duy nhất & cho kết quả như sau :
1️⃣ Giấc ngủ thứ nhất : Mẹ cắt 1 phần ti, đưa con dùng. Ngầu thấy lạ, xoay trở mãi để tìm khớp ngậm quen thuộc hằng ngày nhưng tìm hoài ko thấy. 😂 Loay hoay mãi rồi chuyển sang hơi cáu, nhưng vì đã buồn ngủ nên mắt thì nhắm nhưng cứ tìm ti - ngậm - cáu, giục - tìm ti - ngậm - cáu, giục... mất hơn 30p rồi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng trộm vía đêm đó Ngầu ngủ sâu hơn mọi ngày, 1 mạch tới sáng.
2️⃣ Giấc thứ 2 : tương tự Ngầu tìm ti - ngậm - cáu, giục ... nhưng chỉ mất hơn 10p là ngủ khì. 😴
3️⃣ Giấc thứ 3 : Mẹ cất hẳn ti luôn, Ngầu dường như cũng quên ti rồi. Nằm lăn lộn chút xíu rồi ngủ. 🤩
4️⃣ Giấc thứ 4 : Đến giờ thì có thể gọi là cai ti giả thành công rùi. Nằm 1 chút là Ngầu ngủ mà ngủ lại rất sâu. Ko biết có phải là do cai ti giả ko nữa. 😆
⚠️ Có thể tuỳ cá tính từng bé mà quá trình này nhanh hoặc chậm. Nhưng nếu so với việc cắt ti đột ngột làm cho bé phản ứng mạnh hơn, khóc đòi nhiều thì có lẽ cách cắt ti dần dần này sẽ khả quan hơn.
Các Mẹ cùng thử xem sao. 😉😉😉