Hai Thang Nam VIP
Vợ chồng mình ít khi tranh cãi, kinh tế cũng vững vàng, mình làm giám đóc truyền thông cho 1 công ty nước ngoài, được tự đo làm điều mình muốn ít khi bị chồng ngăn cản.

Có điều chồng mình đã ngoại tình vài lần, có quỹ đen và mình đều bỏ qua cho yên ổn nhưng tình cảm trong mình tan vỡ dần tan vỡ dần đến mức mình gần như buông xuôi không trò chuyện hay nói năng gì với chồng nữa. Gần đây nhất thì chồng mình mắc bệnh xã hội do quan hệ tình dục mà ra và lây cho mình. Mình rất buồn và sốc. Như bao người đàn ông khác, anh không thừa nhận nhưng vì mình biết tính chồng như vậy nên mình không cần tìm hiểu sâu xa và mình quyết định ly thân. Tới nay thì cũng được 2 tháng rồi. Chồng mình luôn tỏ ra hối hận và xin mình tha lỗi, quan tâm hơn trước. Nhưng mình thấy bản thân tổn thương quá nhiều…

Thời gian trước đó mình có biết 1 người đàn ông, họ cũng đã qua 1 lần đò, hơn mình 10 tuổi, người Úc gốc Việt, có 1 con gái vợ đang nuôi tại Úc, anh mở công ty tại Việt Nam cũng 6 năm rồi, là anh trai của bạn mình nhưng vì vợ chồng mình khi đó vẫn ở cùng nhau (dù mình không thật sự hạnh phúc vì buồn những mối quan hệ của chồng) nên anh không thổ lộ. Nay khi biết vc mình như vậy anh đã tỏ tình với mình.

Mình chưa có nhiều tình yêu với anh nhưng xét về những gì mình biết thì anh có học, hiểu biết, có trách nhiệm và tuýp người đàn ông của gia đình. So với chồng mình thì ngang ngửa về trình độ, còn về chuyện thủy chung hay không mình không rõ. Anh thường xuyên lui tới ăn tối, chơi với con mình, đưa mẹ con mình đi đây đó, lâu lâu hẹn hò đi chơi riêng với mình.

Mình vẫn chưa đáp lại những gì anh nói, 1 phần vì lòng mình vẫn còn tổn thương quá nhiều từ cuộc hôn nhân hiện tại, một phần thời gian quá ngắn mình chưa đủ hiểu về người mới.

Mình muốn hỏi mọi người mình cứ nên im lặng để tới đâu thì tới hay chấp nhận mối quan hệ mới này, bắt đầu tìm hiểu và tính toán cho mối quan hệ mới (ở đâu, sắp xếp con cái, công việc,…) Anh có ý muốn dồn tiền mua 1 căn nhà lớn có sân cho các con có thể chơi, có thể mình sẽ phải bù 1 chút để thiết kế, mua sắm vật dụng. Hiện tại anh ở 1 mình nên đang ở 1 căn hộ. Và trước khi về chung với nhau tụi mình sẽ chờ có quyết định ly hôn và trong thời gian đó chuẩn bị 1 buổi tiệc nhỏ ra mắt gia đình 2 bên, cũng như đi đăng ký kết hôn và tìm chỗ ở mới.

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm