Có ai là mẹ đơn thân như e không ạ? 1 mình với đứa con nhỏ 4 tuổi và bụng bầu 7 tháng. Vk ck vừa mới li hôn thì phát hiện có thai, gặp ngay thằng chồng vô trách nhiệm.nó giành nuôi đứa con trai chưa được 2 tuổi và tuyên bố k có trách nhiệm với cái thai. Gia đình nhà ngoại thì k có ai, trong tay cũng không có tiền bạc gì nên phải nương tựa vào mái ấm chờ ngày sinh, k có tiền mua sữa cho bé lớn,nhìn con thèm sữa mà đứt cả ruột. Từ khi bầu đến giờ k siêu âm,k khám,k thuốc bổ,k sữa gì,thấy kiếp này của mình chán quá các mom ạ. Chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh,sinh xong con cứng cáp để đi làm bù đắp cho 2 đứa con gái tội nghiệp