“What Doesn't Kill You Makes You Stronger”
Sau vài ngày chộn rộn về nhà giờ mới có một bài tổng kết những gì đã diễn ra với nhà Maja. Cũng nhiều người hỏi về bệnh tình của bé nên trong bài viết này mình cũng viết kĩ hơn.
Ở W41+0, khi mình đi kiểm tra thai kì mọi việc đều bình thường. Tuy nhiên ngày hôm sau, W41+1 do không thấy thai máy nên mình đã đi kiểm tra cấp cứu và được chỉ định mổ tức thì. Khi đó em bé nhuộm một màu xanh, khó thở và được chuyển thẳng lên khoa chăm sóc tích cực (NICU).
Chẩn đoán ban đầu là em bị Hội chứng hít phân su (MAS- meconium aspiration syndrome), phải thở máy, dùng kháng sinh và theo dõi điện não đồ.
Không chỉ bị MAS cấp độ nặng mà đến ngày thứ 2 tình trạng em diễn biến trầm trọng hơn. Hội đồng bác sĩ chẩn đoán em bị thêm Tăng áp lực động mạch phổi dài dẳng ở trẻ sơ sinh (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn - PPHN), được lắp thêm máy thở oxit nitric (NO) và tiêm thuốc vận mạch. Thêm nữa máy thở có vài chế độ thở, cô nàng không thích chế độ nào là độ Oxy trong máu tụt hẳn, làm đội ngũ bác sĩ phải thử nghiêm liên tục xem em thích chế độ nào. Mới bé tí mà đã có chính kiến rõ ràng!
Chứng kiến những gì diễn ra với Maja mình mới thấy cơ thể trẻ sơ sinh thật kỳ diệu, hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Từ những ngày đầu ốm thập tử nhất sinh, 4 ngày sau em đã được tháo máy thở hạng nặng, chỉ còn ống oxy để giúp em tập thở trong môi trường ngoài bụng mẹ. Sau 16 ngày, em hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
Thật sự khi nhìn em bây giờ không ai nghĩ 3 tuần trước em ốm nặng vậy. Giờ trộm vía ăn nhiều ị giỏi, bú mẹ hoàn toàn và ngủ xuyên đêm (có dậy ăn nhưng ngủ lại ngay). Bố mẹ em ngày nào cũng được ngủ đẫy giấc.
Một lần nữa mình phải cảm ơn hệ thống y tế và đội ngũ bác sĩ y tá ở Thụy Điển. 16 ngày cả nhà ở trong viện là 16 ngày luôn được các bác sĩ giải thích tận tình, y tá nhiệt tình chỉ dạy cách chăm con. Thậm chí y tá còn rất quan tâm sức khỏe mẹ, sợ bị trầm cảm sau sinh nên luôn có bác sĩ tâm lý gần bên nếu cần. Những ngày đầu khi con phải kết nối nhiều máy móc, con bị chia phòng với bố mẹ nhưng bố mẹ luôn có thể vào với con, da tiếp da bất cứ khi nào. Đến lúc con khỏe hơn, cả nhà được ở cùng 1 phòng bệnh và bố mẹ có cơ hội học cách chăm con từ trong viện.
Một khởi đầu không mấy dễ dàng nhưng đều đã qua. Chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc 👧🏻