Sam đã gặp ba mẹ được 6d rồi. Trộm vía, em ngoan lắm, chỉ ti xong là ngủ. Mẹ thương em lắm vì mẹ k đủ sữa cho em. Cả quá trình em ra với mẹ cũng nhanh lắm ạ. Ngày sanh em mẹ vẫn đi làm bình thường. Tối về thấy có đau lưng nhưng mà mẹ vẫn tắm rửa rồi đi ngủ. 3h sáng dậy đi vệ sinh thì thấy có xuống máu báo. Vậy là mẹ biết em sắp ra với ba mẹ rồi nhưng mà mẹ vẫn vào giường nằm k gọi ba dậy vì biết ba đi làm mệt. Mẹ nằm mẹ lo lắm. Mẹ không ngủ được. Sáng dậy mẹ vẫn đi chợ nấu ăn cho cả nhà rồi mới lên viện khám. Lúc đó tầm 8h30 mẹ cũng chưa thấy đau gì nhiều. Bs nói mở 3 phân rồi nên làm thủ tục nhập viện. Tầm 10h Mẹ vào đo tim thai theo dõi rồi bác sĩ khám lại nói mở 6p. Lúc đó mẹ cảm thấy đau nhiều nhiều nhưng mẹ với em cùng nhau cố gắng. Tầm 30p sau bác sĩ bảo mẹ mở đủ 10 phân và chuẩn bị sanh em. Mẹ sanh em nhanh lắm. Nhưng vì tập đầu mẹ chưa biết cách lấy hơi nên mẹ hơi đuối. Mẹ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và chờ cơn gò rồi mẹ rặn 3 hơi là em đã ra với mẹ rồi. Mẹ yêu em lắm ❤️❤️