E sinh bé đã 2m23d rồi nb3kg h đã7,5kg rồi ak.sữa mẹ hoàn toàn ạ.h e ms kể hành trình ik đẻ của e ạ.e dự sinh 25/6 Mk chưa thấy dấu hiệu j nên e lên viện theo dõi .đúng chiều 26/6 e đau bụng mk k thấy ra huyết Hồng hay máu báo j cả .m.n bảo đợi nó ra rồi mới có dấu sinh nhưng e đau theo từng cơn nên đi vào bsi khám trong thì mở 4 phân rồi .bsi đẩy vào phòng sinh lên chiếc giường huyền thoại đó e đã mở thêm sau họ bấm ối mở hết e sinh luôn ,răn 3 hơi là chuột con chào đời .họ đẩy e ra ai cũng ngạc nhiên bảo mới thấy nó vào mà đã ra rồi .tv e sinh nhanh chắc do hay đi xin vía sinh nhanh sinh thường của các mom nên e sinh nhanh ạ,