Mình thấy các mom có vẻ sợ việc đẻ thường , và có vẻ thích đẻ mổ , thật sự kinh nghiệm của mình , lần đầu tiên đi đẻ mình cũng sợ lắm , thật sự sợ , mình là 1 đứa đến cái kim tiêm cung sợ , tiêm phòng cung sợ chứ đừng nói đi đẻ , rồi đọc trên mạng ôi cái gì mà như gãy 20 cái xương sườn, rồi cái gì mà thập tử nhất sinh , chết các thứ , ôi mình hoảng lắm , nhất là nhìn cái bàn đẻ , lên rạng chân ra ôi thật sự sợ lắm ấy , thế rồi lúc mình chuyển dạ đi đẻ, cả nhà mình ai cũng nghĩ mình sẽ phải đẻ mổ, mình có 44 kg, còn và nhỏ lắm , thế nhưng mình nghĩ, người ta đẻ được mình cung đẻ được, vì mình sợ kiêm tiêm sợ dao mổ , mình cố chịu đẻ thường , ko rên, ko la, đau mấy cung im lặng đi bộ cho dễ đẻ, cuối cùng đến lúc đau mà nó dồn dập, bs cho lên bàn đẻ, dặn mấy phát , con ra luôn, xong bs vệ sinh với khâu , mình thấy bình thường lắm ấy. Chắc chắn có thuốc giảm đau chứ ko khâu sống đâu, các mom yên tâm nhé , và đẻ thường thật sự ổn hơn đẻ mổ rất nhiều ấy , chúc các mom vượt cạn thành công nhé