REVIEW SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
✅Nay bình tâm hơn nên em sẽ review cho các mẹ trải nghiệm nằm chờ sinh + sinh mổ or đẻ cấp cứu tại khoa Sản bệnh viện Đa Khoa Đức Giang ❤️
-------
1- Nằm cấp cứu chờ sinh :
- Hôm đó 12h đêm đâu bụng nhà e bắt đầu vào Viện khoa Sản tầng 5 phòng cấp cứu , các bác sĩ thăm khám đo máy và e bắt đầu nằm chờ bên phòng chờ đẻ 😍😍
- Dù là ban đêm nhưng e vẫn được thăm khám thường xuyên trong đêm đó , các mom mà có cơn đau đẻ thì khỏi cần phải tả nó như thế nào nhỉ 😠😠😠
- Em nằm 5 hôm thì về ( vì con e phải chiếu vàng da thêm ngày 😀😀) còn đâu gói đẻ thường chỉ có 3 ngày thôi ạ❤️
- E dùng gói dịch vụ đẻ thường #9tr nhé các bác 🐶🐶
--------
2- Nằm cấp cứu để chờ đẻ
- Trường hợp của em là: thai to dự kiến 3.8kg và 41 tuần tuổi , nhưng e quyết định đẻ thường nên các bác sĩ hơi lo lắng cho e ❤️
- em bị đau bụng , vào viện lúc 1h hơn và thăm khám e nằm phòng chờ đẻ ( điều hoà mát lạnh nhé ! Nhưng khổ đau đẻ nên chả biết mát với k ntn chỉ thấy người nhà kể lại thôi 🐼🐼)
- em được khám đều đặn đến sáng các bác sĩ thay ca nên em cũng k rõ tên bác sĩ nào với bs nào chỉ nhớ tên 1 chị Bác Sĩ tên là Huyền ạ ❤️❤️ tất cả các bác sĩ và y tá khoa Sản đều dễ tính lắm ạ 😍😍 .Và em có lựa chọn gói sinh thường #9tr em cực kì khuyên các mẹ nên dùng nhất là những mẹ đi sinh nên dùng gói trọn gói này ạ 😜😜😜 . 8h sáng em k chịu được đau mà mới mở 3p thì đến kiếp nào 10 phân mà đẻ ( nghĩ lại ớn quá thể ) nên e yêu cầu dùng giảm đau , các bác sĩ khoa Sản ân cần lắm ạ !!! Dỗ hơn dỗ trẻ con nhé 😂😂😂 khổ vì thấy các e đau mà khóc lóc van xin thấy thương 😀😀😀
12h25 e hoàn thành nhiệm vụ 😂😂😂 bác sĩ tiếp tục khâu cho e nhẹ nhàng mà cẩn thận tỉ mỉ lắm 🐶🐶 con dc áp mẹ lúc mới sinh luôn , và trong time nằm lại theo dõi trong phòng cấp cứu các bác sĩ bế con cho tập làm quen với ti mẹ và tu ti sữa non luôn ❤️. E sinh được 3,7kg trộm vía nặng kg nhất hôm đó 14/06/2020
- Ra khỏi phòng cấp cứu mẹ con e về phòng trong gói đẻ là phòng dịch vụ nên là phòng khép kín 2 bệnh nhân 1 phòng 😜😜😜 và nhất là người nhà còn được cho mượn giường ở lại với bệnh nhân 24/24 luôn nhé 😍😍 tối thì người nhà vào thăm tẹt gaaa luoin 🤣🤣🤣
- Bsi thăm khám hàng ngày , cứ đi qua phòng là hỏi thăm ý 😅 và các y tá điều dưỡng đi phát thuốc và vệ sinh 2 lần /1 ngày , tắm bé 1 lần /1 ngày k phát sinh chi phí . Được thăm khám đều đặn và siêu âm trước khi ra viện 🐸🐸🐸
-------
3 - Về y bác sĩ ở bệnh viện:
Chẳng biết mọi ng thấy thế nào, chứ riêng em thấy rất rất ưng bụng khi đẻ lần này ở đây, nhẹ nhàng, nhiệt tình và chẳng thấy quát mắng bệnh nhân đâu ạ.🐣🐣🐣 đau các anh chị còn động viên dỗ dành như trẻ con , rồi hỏi câu chuyện cho qua cơn đau , khâu đẹp dã man con ngan 😍😍😍 ân cần như người nhà ý 🐶
Lại còn sữa về cương cứng đừng mất tiền gọi thông tắc tia sữa 😂😂😂 vì các y bác siz trực tiếp đến matxa nặn thông luôn đó ạ !!! Thích chưa 🐣🐣🐣
----
5- Tiền cảm ơn :
- trong gói đẻ của em các bác sĩ k nhận thêm cảm ơn đâu ạ 😜😜😜 mẹ e cũng chỉ sang tay vía cho bác sĩ nhưng bác sĩ nhận rồi đưa lại cho bé nhà e chúc hay ăn chóng nhớn ❤️❤️❤️
P/s: Nhân đây, vợ chồng em cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các y bác sĩ khoa Sản bv Đa Khoa Đức Giang , nếu có lần tới e vẫn chọn BV Đức Giang chả cần mất công tìm hiểu gì đâu cả cho mất time !! Đây cũng là lời e khuyên cho các mẹ chuẩn bị đi sinh mà đang tìm hiểu 😍😍❤️❤️💋 vừa rẻ lại ân cần , nghiệp vụ cao , phục vụ tốt