Nhờ xin vía đẻ nhanh của các mom mà nay Chuột nhà E dự sinh 8/9 mà nay 3/9 đã ra với Bố mẹ và a Cả, trộm vía thương mẹ nên từ nhà lên đến viện là mẹ cháu đã mở 7 phân lên bàn đẻ luôn, có cơn rặn lần 4 là E Chuột đã tòi ra và có cả má lúm đồng tiền giống a cả luôn, Bố cháu chưa cả kịp đi làm thủ tục đã thấy bác sĩ gọi quay lại bế em. Hjhj.... Các mom mát miệng chúc Chuột nhà em trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan để mẹ mau lại sức nào😍😍😍😍
Chúc các mom cùng chuột nào chưa gặp nhau có một thai kỳ khỏe mạnh và sớm đoàn tụ naz