Hoàng Mỹ Linh VIP
Ký sự đi đẻ ở Thụy Điển

3 năm trước, khi vào phòng đẻ cùng bạn, chứng kiến cuộc vượt cạn của cô bạn, mình không ngờ đến ngày được trải nghiệm với bản thân, nhưng trong một diễn biến khác.

Với những ai ở Thụy Điển hay được mình chia sẻ quá trình bầu bí chắc cũng biết mình bầu rất khỏe, chơi bời ăn uống tứ tung, con đạp tưng bừng. Mình cứ nghĩ suôn sẻ vậy con ra đời, vậy mà cuộc sống có nhiều điều không ngờ.

Như đề cập phía trên, bé nhà mình từ tuần 20 đã đạp hùng hục méo hết cả bụng, nhất là những khi mẹ ăn kem hoặc bánh mì chấm sữa đặc.

- Ngày 30/8 (w41+0), mình đi khám, mọi thứ hoàn toàn bình thường, bệnh viện đưa giấy hẹn 2/9 giục sinh.
- Ngày 31/8, sau 3 cái bánh mỳ chấm sữa đặc, mình thấy con không đạp mấy nên mới bảo bạn cùng nhà hay lên viện cấp cứu xem làm sao. Xách đồ đi với tâm thế kiểm tra cho yên tâm chứ đinh ninh không sao
- Khi vào phòng kiểm tra nhịp tim của thai thấy bất thường. Bác sĩ lấy máu đầu thai thấy chỉ số bất thường, chỉ định mổ gấp. Thật lòng lúc ấy hai đứa mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì xảy ra. Bạn cũng nhà chỉ kịp thay quần áo vào phòng mổ với mình. Sau 1-2’, con được lấy ra và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh. Hoá ra em bé đi poo poo trong túi ối và hít phải phân su của chính mình.

Hiện tại mình sức khỏe hoàn toàn tốt, ngồi dậy đi lại được luôn sau khi mổ 8 tiếng. Em bé dù đang thở máy nhưng tình hình ổn định. Khởi đầu gian nan nhưng mong từ đó em mạnh mẽ (hơn mẹ) trong cuộc sống chờ đợi em phía trước.

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Tìm kiếm