Nghiem Thỵ Hiệu VIP
Nay rảnh, ngồi ngâm nga lại nhớ về chuyện quá khứ
Bà nội nói với mẹ mình “đàn ông như cái gậy, thấy chỗ nào chả chọc” khi bố mình đi nuôi gái và về đánh chửi vk con 😂
Bà nội ở quê nuôi đc mấy con gà, xong một ngày đẹp zời gà mất, bác mình (c gái của bố mình, k ck con) bảo mẹ m lấy. Bà nội tốc quần lên chửi cả dòng họ mẹ mình, bà chửi thì chua ngoa số 2 k ai dám nhận số 1 (mà trong khi cả nhà e đang ở HN, cách nhau ngót 80km, nào đã biết con gà bà nội nuôi có hình dạng thế nào 😂)
Ngày bé mình rất ghét về quê nội, cũng k hiểu tại sao, chắc kiểu trẻ con nhạy cảm dễ cảm nhận ai yêu ai ghét mình. M nhớ hồi lớp 2 hay 3 gì đấy bố mình bắt mình về quê ở 1 tuần bằng đc (từ bé m chưa phải xa nhat, xa mẹ bjo) về quê bà nội trường ca kho cá mặn chát mồm cho m ăn cơm, đúng kiểu 1 con cá cõng 1kg muối ý 😂 ban ngày thì k sao, chứ đêm xuống là nhớ mẹ nhớ nhà, khóc hết cả nc mắt, khóc xong mệt quá ngủ, nửa đêm tỉnh dậy lại khóc tiếp 😂 hết 1 tuàn mẹ về đón. Mà đếm bjo mek kêt lại lúc ý nhìn m gầy dơ xương, đen xì, sót con đứt từng khúc ruột. Đấy là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng minh phải về quê ở một mình 😂
Lúc bà nội chết, bà mất lúc tối (chết k nhắm đc mắt các m ạ, vuốt thế nào cũng k nhắm, và hộc máu, còn lý do thì m k kể vì nó liên quan đến ng khác, trong nhà m thống nhất k kiện do bà nội m già rồi, đi kiẹn thì sẽ có ng phải đi tù, nhưng chết vô cùng oan ức) bố mình đã mang cô bồ kia về trc để nhìn mặt bà nội lần cuối và đưa nhau đi luôn, đưa bồ về xong ms về nhà đưa mẹ m về quê lam tang lễ
Còn về bác (chị gái của bố) lúc nào cũng ám chỉ mẹ mình là không có học bằng thím mình, k đẻ đc con trai nối dõi (mẹ m thực ra có sinh đc 1 anh trc mình, nhưng trong cái đêm mà mẹ m chuyển dạ, bố mình còn đang mải ngồi sóc đĩa, mình mẹ đau bụng đạp xe ra viện cấp cứu, bsi hồi ý thì k hề có tình ng, mặc kệ mẹ mình đau đớn nằm 1 chỗ, đến khi mẹ m bị sa cuống rốn suýt chết cả mẹ lẫn con thì bsi mới vào, may cứu đc mẹ, sau vài năm thì có mình), nhà chú thím đẻ đc con trai đầu long. Rồi bao mẹ mình nghèo hơn thím ý. Thì nhà m nghèo thật, mình mẹ mình xoay sở lo cho 2 c e, bố m đi làm mang tiềm cho gái vs cờ bạc hết rồi mà, thì lấy đâu ra mà giàu. Bác ý thì k ck con gì cả, ở vậy thôi, nhưng làm ra tiền nên khinh mẹ con mình lắm. Cuối cùng lúc gần 50t thì phát hiện ra bị lupus ban đỏ, cũng khám mãi mới ra bệnh, bao nhiêu tiền của làm ra là chạy chữa hết, sống đc thêm vài năm thid chết, lúc trc khi chết vẫn còn sức lườm nguýt mẹ e cơ 😂 đến trc khi chết thì đói đòi ăn nhưng bsi k cho, và chết đói ạ.
Còn nh ng hay ho ở nhà nội e lắm, nhưng vẫn chưa đến hồi kết nên e k dám mạnh mồm nói k cả, chỉ thấy nghiệp đang phải trả rồi thôi. Vậy nên những m bị nhà ck tồi tệ, lạc quan lên, sống vì con, vì bản thân. Luật nhân quả là có thật đấy, chỉ là chưa đến thôi.

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm