E với ck e có cãi nhau về chuyện con cái( chăm sóc con) thì ck e mới bảo e là mẹ mày( k ra tiếng nhưng e nhìn khuôn miệng) xong còn bảo e là ở được thì ở k ở được thì biến. Thế là e bế bé nhà em lên thu dọn đồ để về ngoại thì bà mẹ ck vào mắng em xối xả. Bà bảo e trước giờ như thế này như thế kia. Bảo e phước 3 đời mới lấy được con bà. Bà bảo bà gầy dựng sự nghiệp cho sau là của em mà k biết hưởng. Bà bảo khinh nhà mẹ đẻ em vì đầy tháng cháu mà k ra( tại trc đấy mấy lần mẹ đẻ e ra chơi bắt chuyện với bà mà bà k trả lời nên mẹ e biết bà k ưng , mẹ e rất ngại ra và ít ra, dù sao mẹ e cũng sai khoản ấy) xog bảo với em con trai bà ngoan hiền. R bảo e nếu muôn bỏ con trai bà thì gọi bme e ra nói chuyện, gọi họ hag e đến nói chuyện chứ k thể cho e đùng đùng mà đi như vậy. Giờ e k biết phải sao
Nói về bà mẹ ck thì trc ngày này thì bà đối xử vs e cũng đc k đến nỗi
Còn về ck em thì từ ngày e đẻ em bé vck e xích mích rất nhiều, ít chăm con hộ em toàn nhờ bà nôi với vợ
E muôn li dị mà giờ con e quá bé chưa đc 5th và em k có kinh tế, côg việc k có 😭😭😭😭