Xin phép ad ạ.
Con ngủ rồi e mới dám lên đây tâm sự chút cho đỡ stress ạ. Ở nhà trông con bí bách quá các mom ạ. E nghỉ 6 tháng về nha ck ở, mẹ đẻ đang xây nhà nên ko về được. E sinh cuối tháng 5, trước đấy thì e làm ở trung tâm tiếng anh nên từ tết ra nghỉ dịch chả đi làm được, một mình bố n đi làm thấy thương quá. Dịch bố n làm cũng ko đc bao nhiêu. Mỗi tháng đc 10tr thì phải gửi tiền ăn 2 bác 4tr (gửi tiền ăn 1 tháng cho e ở nhà ck). Rồi biếu bà 1tr riêng nữa là 5tr, tiền thuê nhà ở HN 3tr, tiền bố n ăn uống tiêu pha trên HN nữa còn chả đủ nói gì đến tiền bỉm sữa của con. Trước kia 2 vc đi làm mỗi tháng cũng đc 20tr, ăn uống có bà ngoại gửi đồ ăn cho nên ko tốn bao nhiêu giờ có con thêm bao nhiêu khoản mà e lại nghỉ ở nhà. Bác ở nhà thì hở ra lại hỏi vay tiền, nhà e có con nhỏ chả giúp đc thì thôi suốt ngày tiền tiền. Mỗi tháng bảo gửi 4tr tiền ăn mà e ngày 3 bữa ăn cơm rau ngót vs thịt rang. Em đến trầm cảm mất thôi, muốn lên HN mà bà nội nhất định ko cho đi bắt ở nhà vì HN cũng đang dịch nữa. Các c có công việc gì làm ở nhà được không a? chứ e sợ chết đói mất 😩😩😩. Lấy ck thật là mệt mỏi!
Cảm ơn mn đã đọc bài luyên thuyên của em!