GÓC TÂM SỰ!!!
Các mom đừng nên ăn RAU ĐẮNG nhé nhất là mom mang thai 3 tháng đầu!!!
Em đx 30w mấy hôm trc có đi bigC mua đồ thấy rau đắng ngon quá nên có 1 mua gói khoảng 200gr về ăn, do bt em ăn rau nhiều lắm nên cứ nghĩ ăn sẽ tốt.
Trưa về luộc ăn vs cơm ăn đến 6h chiều thấy đau bụng nhưng tầm 20ph hết. Rồi tầm 7g tối còn nửa dĩa rau đắng e ăn hết luôn. Ngủ tới 6h sáng lại đau bụng nên đi VS thì thấy ra huyết em hoảng quá chạy đi khám, làm SÂ, đo CTC, khám trong đủ thứ nhưng bs nói kg bị gì cả. Chắc do ăn uống, do đường tiêu hoá. Về nhà e lại đau bụng và đi ngoài 2-3l nữa mới khoẻ lại.
E nghi là do hôm qa ăn rau đắng nên e mạng xem thì đọc đx là “trong rau đắng có chất Charatin có td hạ đường huyết, tốt cho ng tiểu đường nhưng lại có nguy cơ làm thai phụ dễ xảy thai, xuất huyết và co thắt cổ tử cung” 😢😢😢
Làm 1 phen hú vía cũng may k có chiện gì xấu, ăn có 5k rau mà tốn thêm 800k khám (nhớ đời lun) 😤 các mom ăn ún cẩn thận đừng để bị như em nhé!!!