Chào mọi người e năm nay 20 tuổi chắc có lẽ nhỏ nhất trong nhóm, chuyện của e thế này e mới cưới chồng được 2 năm chồng e là ng có tính gia trưởng và nóng giận nhưng lúc bt ãnh lại rất thương v con và cũng thật sự rất chiều e đặc b a rất thương con cưng như trứng vậy ba mẹ chồng đều rất thương hai mẹ con cưới xong ba mẹ chồng cho vc 1 ngôi nhà để ở riêng lúc đó thật sự e đã rất hp, công việc của ảnh cũng ổn định tiền hàng tháng đều đưa đủ e nói chung rất lo cho 2 mẹ con nhưng mỗi lần cãi nhau hay có chuyện gì đó a lại rất nóng tính la mắng e và thậm chí đã 2 lần đánh e nhưng nói thật ra 1 lần ổng cầm gối ném 1 lần có tát phía sau nhưng chỉ trúng nhẹ nhưng sau đó lại an ủi ngọt ngào vs em, e cũng cãi lại 2 vc cãi nhau bằng những từ ngữ rất khó nghe, mấy hôm nay 2 vc cãi nhau dẫn đến sự việc chồng e cãi nhau với ba ảnh luôn dẫn đến sự việc càng nghiêm trọng, e còn nhỏ cũng có phần con nít e b nhiều lúc e có lôi chuyện quá khứ của chồng e ra và nói rất khó nghe mấy hôm nay cãi nhau e có lôi chuyện li dị ra nó thì a a thật sự nổi điên cai nhau còn lớn hơn nữa mỗi lần cãi nhau chồng e nổi nóng r thật sự rất sợ e có tâm sự với mẹ ruột e thì mẹ e lại nói e tự giải quyết bây h e thật sự rất bế tắc k b sẽ ntn mong a trong đây nhiều kinh nghiệm cho e lời khuyên đc k ạ