Lần đầu làm mẹ mà đc trải nghiệm combo sinh thường + sinh mổ BV Trung Ương Quân Đội 108 😂😂😂
Nói thật chứ chưa khi nào mình nghĩ là mình lại thích cái phòng mổ như hôm đó 🤣.. đc vào phòng mổ vui như đón tết. Lúc mổ k có cảm xúc nào khác ngoài 4 chữ “VÔ CÙNG THOẢI MÁI” 🤣🤣🤣
Sau khi vật lộn từ 1h đến 4h để sinh thường thì sức chịu đựng của mình đã k cưỡng lại đc cái cơn đau mà nó khó tả lắm 🙄 mình đã xin mổ luôn dù các bsi động viên dữ dội lắm, các bác còn giúp đỡ rất nhiều nữa mà nói thật là bt mình sợ đau kinh khủng (tiêm thôi mà mặt mũi tái mét🤦🏼♀️) các bác bảo cố lên đi đc 9/10 quãng đường rồi.. nhg thôi.. đoạn này dài lắm 😂😂😂 (vì tui đau quá mà)
Cuối cùng là mình đc đưa lên phòng mổ, tiêm tê xong là mình đi ngủ luôn (cảm giác thoải mái, dễ chịu như đi Spa🤣🤣🤣) Mình nhớ là mọi ng trong ekip hỏi han “E thấy sao, hết đau r đúng k, có thấy gì ko bt ko,... “ Sau đó nhanh như 1 cơn gió...”Oe..oe..oe..” 😍😍😍 “Ui con tuiiii🤤❤️🤤”
Giây phút đó k biết là mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết tay đưa ra ôm con mà run bần bật ( Xúc động đậy lắm thư quý zị 😍)
Bsi mổ cho mình bảo “Biết như này mổ ngay lúc đầu có phải đỡ bị đau k”
Sau đó a đã động viên tinh thần bằng câu nói phi thẳng vào lòng người “Thôi dù sao cũng đc trải nghiệm cả 2 cách sinh e bé e ạ. Về còn có cái mà chém gió 🤣”Và sau đó mình đã ngủ luôn trên phòng mổ.. theo như lời ck mình nói là thấy con ra lâu rồi mà mãi chưa thấy vk ra.. cứ sốt hết cả ruột (phải tầm 1h sau mình mới đc đẩy ra) mình nhìn ck bảo.. e ở đấy ngủ thôi mà 🤣🤣🤣 buồn ngủ lắm .. Nhg dù tnao đi nữa thì vẫn phải cám ơn các bsi và cả ekip đã rất nhiệt tình giúp đỡ e vượt cạn thành công, đặc biệt là a Nguyễn Mạnh Hùng ạ 🤤🤤🤤
Còn về dịch vụ SCTG thì khỏi bàn rồi.. vì rất nhiều mẹ đã review rồi ạ.. nhg riêng mình thì thấy.. Quá ổn.. k phải bàn nữa ❤️❤️❤️