Keith Tran VIP
NGƯỜI LỚN VÀ NHỮNG HÀNH VI CHIỀU HƯ CON TRẺ

Case-study thực tế từ nhà mình: Thỉnh thoảng bà nội hay dắt Tin sang nhà anh Tom chơi. Lúc trở về, trong tay con sẽ có một món đồ chơi gì đó của anh, khi thì chiếc ô tô, lúc là chiếc máy ủi, lúc lại là chiếc xe cứu hỏa… Bà nội giải thích: “Không cho đồ chơi thì nó không chịu về!”

Chuyện này đã tiếp diễn nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn im lặng vì ngại góp ý khi bà chiều yêu cháu. Nhưng đến hôm qua, khi xảy ra xung đột giữa Tin và anh Tom, mình buộc phải đứng ra can thiệp.

Mình nói với bà nội Tin: “Lần sau Tin sang anh chơi, mẹ đừng cho cháu mang đồ chơi của anh về nữa. Chiều nó như vậy nhìn qua thì có vẻ rất vô hại, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm.

Thứ nhất, việc này tạo cho trẻ con thói quen đòi hỏi và thao túng người lớn.

Nếu ngay từ đầu bà không dùng đồ chơi để dụ dỗ nó về, thì những lần sau nó sẽ không đòi hỏi phải có bằng được đồ chơi mới chịu về.

(Giống như việc mỗi lần Tin đi qua Hiệu sách & Văn phòng phẩm, Tin rất thích thú và hay gạ gẫm: “Mẹ ơi mình vào hiệu sách nhá!”. Mẹ Tin chỉ cần nhất quán lắc đầu từ chối: “Hôm nay mẹ hết tiền rồi, không có tiền mua đồ chơi cho Tin đâu”. Vậy là lần sau đi qua cửa hàng đó, Tin sẽ chủ động xua xua tay: “Mẹ hết tiền rồi, chúng mình về nhé. Không vào hiệu sách đâu!”. Và con vui vẻ ngắm các món đồ chơi qua cửa kính, window-shopping thay vì mè nheo mẹ.)

Thứ hai, việc này sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến Tin cho rằng chỉ cần sang nhà khác chơi là có thể tùy ý lấy đồ của người khác mang về nhà mình, nghiễm nhiên biến nó thành đồ của mình. Vì Tom là anh Tin, các bác yêu chiều Tin nên xuề xòa cho luôn. Nhưng nếu đó là đồ của người khác thì sao? Nếu cứ đồng ý để con mang đồ của người khác về nhà mình, liệu có dạy được con về sự tôn trọng quyền sở hữu cá nhân hay không?

Thứ ba, việc bà nội mang đồ chơi của Tom về không có sự đồng ý của Tom, là hoàn toàn sai với Tom. Đến lúc Tom sang nhà Tin và nhìn thấy xe cứu hỏa của mình, Tom đòi lại, Tin khóc lóc ầm ĩ không cho anh chơi vì cho rằng đó là xe cứu hỏa của Tin. Phản ứng của bà là dỗ dành Tin và yêu cầu Tom phải nhường đồ chơi cho em. Đến lượt Tom khóc. Hai anh em thi nhau hét banh cái nhà.

Như vậy có công bằng cho Tom không? Có hợp tình hợp lý không?”

---

Sau khi nghe mình phân tích, bà nội Tin đã mang chiếc xe cứu hỏa trả lại cho anh Tom. Sáng nay ngủ dậy, bạn Tin cứ ỉ ôi khóc lóc gọi mẹ, hỏi xe cứu hỏa của Tin đâu rồi. Con rất buồn khi mất đi người bạn yêu thích. Nhưng mẹ vẫn phải kiên nhẫn giải thích rằng đó là xe cứu hỏa của anh Tom, và ta phải mang trả lại. Dần dà con cũng nguôi ngoai và tập trung vào món đồ chơi khác.

---

Case này của nhà mình nói nên tầm quan trọng của sự kiên định, nhất quán từ phía người lớn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con trẻ. Bởi dù có yêu thương tụi nhỏ đến mấy, vẫn phải luôn tự ý thức được rằng người lớn chúng ta mới là người ra quyết định cuối cùng, không thể dễ dàng để con trẻ thao túng. Luôn phải biết cân bằng giữa yêu thương chiều chuộng với kỷ luật hành vi.

Con khóc lóc đòi xem tivi xem điện thoại mới ăn cơm? Không là không! Con muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa nỗi tức giận, xong thì mình ăn cơm. Nếu con ngoan cố, con có thể nhịn không cần ăn cơm một bữa cũng không sao. Mẹ chờ được.

Con khóc lóc đòi mua đồ chơi? Không là không! Mẹ sẽ mua cho con khi nào mẹ muốn, chứ không mua vì con đòi hỏi.

Con khóc lóc đòi ăn kẹo bánh uống sữa ngay trước giờ ăn cơm? Không là không! Con phải để bụng để ăn cơm canh thật tử tế. Những món vặt con sẽ được ăn vào bữa phụ chiều hoặc một thời điểm khác thích hợp hơn, không phải là khi cơm nước đã sẵn sàng.

Nếu gia đình nào cũng làm được những điều như thế, mình tin rằng sẽ không còn ai phải than vãn “con/cháu tôi nó hư đốn lắm, nó hay ăn vạ lắm, nó thế lọ thế chai”…

Cơ bản vì trẻ con vốn dĩ đơn giản, chỉ có người lớn là phức tạp thôi nhờ 😀

P/S: Bài này mình hoàn toàn không có ý chê trách mẹ mình đâu nhé! Mẹ mình cực kì yêu thương chăm chút tụi nhỏ, chỉ có điều cách yêu thương của ông bà thường không cân bằng với kỉ luật hành vi, dễ thành chiều hư con cháu thôi. Hihi.

Lưu lại

Đỗ Thị Trang
mom ơi cho e hỏi là . có thể mình k chiều con và giáo dục con đúng cách . nhưng khi có ông bà , ông bà sẽ chiều con mình . vậy có sợ con hư k ạ
Keith Tran VIP
Tất nhiên là sợ r mom 😱😱
Đỗ Thị Trang
hic . chẳng biết làm như nào nhỉ
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
Tìm kiếm