Chia sẻ một chút về hành trình đi đẻ của em ạ, thú thực để đẻ thường được mẹ con e đã rất vất vả ( k tiện nói) bao nhiêu cản trở tưởng đủ rồi cuối cùng đến lúc 38w thì bs bảo âm đạo hẹp khó sinh thường về cố ăn mà mổ.🍽 Mẹ con e k mất niềm tin, vẫn chăm chỉ xin vía sinh thường, cố gắng đi bộ.🧍🏻♀️ Sáng 6-8 e vẫn phóng xe như ngựa đi ăn bún ăn chè,🍧 trưa về thì bắt đầu thấy bụng râm râm nhẹ theo cơn, đi vệ sinh thì bong nút nhầy rồi. Tối bắt đầu đau rõ hơn, cứ 10p đau 2 lần. 4h sáng ngày 7-8 mẹ con e vào viện thì mở 2p. Đến 5h thì mở 3p, bs ktra rồi khuyên cố gắng để sinh thường. Nằm truyền dịch ngủ lim rim đến 7h thì bắt đầu thấy đau dữ dội😭. 8h thì mở 7p, 8h58 thì e Gạo ra đời. Bác sĩ khen rặn tốt, k phát ra tiếng kêu luôn, rặn 3 hơi là e ra ngay rồi.Nằm 1 tiếng trong phòng đẻ theo dõi, ck êm sốt ruột quá mò vào tận phòng đẻ hỏi vk nên bác sĩ cho về phòng nằm. 😅 Ai cx khen e đẻ dễ, vì còn ra nhanh hơn mấy chị con dạ đang nằm quằn quại. Trộm vía đặt e lên người kề da cái là tìm ti mẹ ngay, lúc bế về phòng ti thêm 20ml sct nx 🍼. Mẹ con e cảm ơn các m mát miệng chúc mẹ con e ạ, các m mát miệng ủn mông cho e hay ăn chóng lớn nha ❤️
#Gạo_3kg