Chả là em năm nay 22, có quen lão người yêu sinh năm 89, năm nay là 31 rồi ạ. Chúng em có quen nhau và yêu nhau đến nay tổng cộng là 4 tháng, nhưng cách đây tầm 2 tuần trước, chúng em có cãi nhau, và lão người yêu em đã khai thật với em là đã từng có 1 đời vợ đã ly hôn, và 1 đứa con gái 6 tuổi, và trước đó còn nói dối em là sinh năm 92 (tại sợ bị chê già) nhưng hôm cãi nhau đó lão đã khai hết. Do em quá tức và hận bởi bị lừa 1 cú như thế, sau đó em đã cắt đứt liên lạc và chấm dứt tất cả.. :) nhưng đời trớ trêu, tầm 1 tuần sau, em phát hiện em có thai, và em đã gọi điện cho lão kia rồi nói chuyện. Ý của em là em muốn bỏ cái thai (nói thì nói thế thôi, chứ máu mủ của mình, con của mình, nói bỏ là bỏ sao được) 😞 bởi vì em thấy bản thân đang còn trẻ, có học thức, còn tương lai phía trước, lại còn là gái tân nữa, tại sao lại phải đi đâm đầu vào một người đã từng có vợ và có con? Và sau khi em đề cập đến chuyện bỏ cái thai thì lão người yêu em nhất quyết không cho bỏ, và đòi giữ con, lão xin lỗi em, rồi lão xin cưới,,từ hôm đấy đến nay thì lão cũng có chăm sóc cho em cẩn thận lắm,,,lão thì được cái hiền và chăm chỉ, thương em nữa, nhưng tại vì nói dối em chuyện động trời như thế nên em hận, em ghét.
Từ hôm đến nay, tuy cũng có nguôi ngoai, và suy nghĩ thoáng hơn, thế nhưng em cũng vẫn chưa đồng ý bởi em sợ nhiều thứ lắm 😞: sợ định kiến, sợ sau này về ở với nhau phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng, rồi cảnh con anh con tôi 😞 rồi con em nó sẽ phải chịu cảnh thiên vị 😞.... Thật sự bây giờ em chưa biết phải làm thế nào cả 😞 các bác cho em lời khuyên với ạ,,em cảm ơn nhiều ạ 😞