Kaori Rin VIP
GỬI NHỮNG NGƯỜI VỢ, NGƯỜI MẸ ĐANG KIỆT SỨC

Ngày hôm nay của bạn thế nào, có mệt mỏi lắm không?
Bạn có đang uất ức tủi thân hay tuôn trào nước mắt?
Liệu bạn có đang kiệt sức và muốn buông bỏ tất cả?

Đừng bi quan, mệt mỏi, chán nản mà hãy vui lên và tiến về phía trước vì gia đình luôn ở cạnh bên bạn.

Nếu cơ thể mệt quá, đau đớn quá, hãy tìm cách chữa lành. Hãy dành thời gian đi gặp bác sĩ, bớt chút tiền làm các xét nghiệm tổng quát để biết mình đau bệnh ở đâu, đang thiếu chất gì, cần kiêng khem gì không trước khi quá trễ. Cuộc đời mà, sức khỏe chẳng phải là vốn quý nhất sao?

Nếu công việc bộn bề quá, hãy thư giãn bớt, giảm nhẹ 1 chút nào! Chỉ 1 chút xíu thôi cũng được, nằm nhắm mắt, không suy nghĩ trong vài phút để cuộc đời vơi bớt đi gánh nặng. Hãy cho tinh thần của bạn được thảnh thơi, cho thể xác được trút bỏ bớt phần nào nặng nề, cho đôi chân đỡ mỏi và cho tâm trí được hồi sức.

Nếu chồng con đang chiếm hết cuộc sống của bạn, hãy dành ra vài chục phút mỗi ngày cho bản thân. Bao lâu rồi bạn chưa ngồi thoa kem dưỡng, nằm đắp mặt nạ hay đọc một quyển sách, xem 1 bộ phim mình yêu thích. Chồng con quan trọng thật đấy nhưng bản thân bạn cũng rất quan trọng mà. Bạn còn chẳng chăm sóc và nâng niu bản thân mình thì nào có thể đối tốt với người khác hay mong người khác đối tốt với mình cơ chứ?

Nếu việc nội trợ làm bạn tất bật ngày đêm, hãy bình tĩnh sắp xếp, đừng ôm đồn, tham công tiếc việc. Hãy đi ra ngoài, ăn món bạn muốn ăn, mua món gì đó bạn thích, nhỏ cũng được. Hãy liên hệ, đi cà phê chuyện trò cùng những người bạn thân. Bao lâu rồi bạn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "gỡ" cái mác "nội trợ" xuống vậy?

Nếu nợ nần đang bủa vây, đừng hoảng sợ, cũng đừng nghĩ quẩn hay thấy túng làm càn. Có những chuyện chẳng thế ngày một ngày hai giải quyết được, nên bạn cần khỏe để có sức "cày" trả nợ, "cày" cho 1 cuộc sống thư thả hơn. Cuộc đời mà chưa đi hết làm sao biết ai nghèo khổ khi mình chưa cố hết sức chứ. Sa cơ lỡ vận thì vẫn còn có gia đình, con cái, cha mẹ, ngẫm làm vậy để có sức tiếp tục chiến đấu.

Nếu xui rủi cứ luôn đeo bám, hiểu lầm muôn chỗ, rắc rối, nhiễu nhương luôn kề cận thì hãy cố gắng lên. Sông có khúc, người có lúc, đấy mới là cuộc đời. Thôi thì đã sống hãy cố gắng sống. Cứ an nhiên trời xanh tự khắc sẽ có cách an bài. Ông trời vốn rất công bằng mà, đúng không?!
Và dù có thế nào đi chăng nữa, chúc cho bạn luôn mạnh mẽ mỗi ngày, luôn lạc quan và được sống trong sự yêu thương của chồng con, gia đình.

Cố lên, cố lên nhé!
Phải sống, sống thật hạnh phúc, nhé!
Rosy Bui

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm