E thường lướt app và đọc bài viết trong nhóm. Theo quan điểm cá nhân của e như này:
Theo e gia đình có hp hay ko là do 9 bản thân người phụ nữ quyết định.
Nếu nói phụ nữ hơn nhau tấm chồng: ok e nghĩ là đúng và con dâu có hiếu hay ko là do cách cư xử của mẹ ck, e nghĩ là đúng luôn.
Nhưng liệu có bao giờ các mom nghĩ mình đã thật lòng yêu thương mẹ ck như mẹ đẻ chưa? Và mình đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình chưa? Rồi trong quá trình chung sống có những cái sai của mình mà hầu như cái tôi của mình ko cho phép mình nhận lỗi vs mẹ ck chưa.
Chốt lại: mẹ ck hay mẹ đẻ đều là những người phụ nữ tuyệt vời, họ từng mang nặng đẻ đau ra mình và ra người mình yêu thương, rồi đến khi mình làm mẹ mình cũng sẽ như vậy giành hết tình yêu thương cho con mình. Đa số tất cả các người mẹ các bật phụ huynh làm ji thì cốt lõi cũng là muốn tốt cho các con. Thay vì nghĩ xấu cho mẹ ck hay gđ ck thì chúng ta nên suy nghĩ lại, hạ cái tôi của mình xuống biết chia sẽ và cảm thông.
Lúc e mới bị chói buộc bởi hôn nhân e cũng ko ít lần rất bực bội mẹ ck, nhiều lúc e nói xấu mẹ ck với ck e, rồi chỉ muốn ck e đứng về phía mình, xong rồi e có con và thấu hiểu được cảm giác thươg con và cơ cực khi chăm sóc 1 đứa trẻ. Nghĩ lại thấy thương mẹ mình và càng thương mẹ ck mình, e bắt đầu thấy mjnh sai, tuy e chưa nói đc lời xin lỗi vs mẹ ck nhưng e chấp nhận gạt bỏ cái tôi của mình để hòa hợp lại vs nhà ck. Sau này ko bjt ra sao nhưng bây giờ cuộc sống hôn nhân của e "ổn" ck con nhà cửa đàng hoàn.
Nói chung muốn mẹ ck hay gđ ck thương mình trc tiên bỏ cái tôi của mình, mặc kệ họ có đối xử vs mình ra sao mình cũng phải yêu thương họ trc đã. phận làm con dù thế nào cũng ko nên cãi ngang vs cha mẹ, mình càng chứng tỏ mình đúng thì mình càng sai, mình càng kéo ck về phía mình thì mình càng đẩy ck mình ra xa mình. Dù là mẹ ck hay mẹ mình thì Mẹ cũng là trên hết