Em đang có bầu 1 tháng thì người yêu em nói là nó đã có vợ và con nó còn 1 tháng nữa là sinh 🙂 trong khi lúc biết em mới có cũng chính nó là đứa hứa hẹn, đứa nói qua tết nói ba mẹ nó qua làm đám hỏi và tháng 4 này cưới, nó thể hiện như là 1 người đàn ông hoàn hảo, 1 người không có 1 lỗi hay khiến em nghi ngờ gì cả. Hiện giờ em đã không liên lạc với nó từ lúc nó nói rồi, đến giờ 3 tháng e cặm cụi 1 mình lo cho con đến lúc bé sinh, không nói gia đình, không bạn bè người thân giúp đỡ. Em còn đang là sinh viên năm cuối nữa, có quá nhiều chuyện phải lo. Trước đó nó gọi điện cho em bảo nó lo cho em sinh và đến khi em sinh nó lấy đứa con của em để nuôi và em tiếp tục sống bình thường, nó nghĩ em sẵn sàng mang 9 tháng 10 ngày đến lúc đó nó lấy con em và sống hạnh phúc với gia đình nó chắc, lấy gì đảm bảo là con em được an toàn, được bảo vệ, lý do em dừng lại cắt liên lạc cũng vì nghĩ cho gia đình người ta vợ với con nó đâu có lỗi, thôi thì mình tự chịu cho gia đình họ vẫn hạnh phúc là được rồi 🙂 . Em im lặng từ tết đến bây giờ, không dám nói với gia đình, cũng không dám nói với ai chỉ 1 mình chịu đựng. Nhiều lúc muốn chết đi để trả cho cái sai, cái ngu của bản thân mình nhưng nghĩ lại con mình đâu có tội, ai cũng có quyền được sống, coi con như là điều mà mình phải sửa phải khiến nó tốt lên. Hôm nay e mới thật sự ổn để lên đây tâm sự, vô tình là người sai, không biết thật sự là có tội. Em quyết định cắt liên lạc từ nó và quyết định sinh bé và nuôi bé 1 mình và e vẫn nói với gia đình nhưng bây giờ thì không, đến tháng cuối e mới nói ạ ,còn tương lai thì em chịu rồi.