Các chị ạ, bài hơi dài, cho em xin lời khuyên từ mọi người. Mong admin duyệt bài cho em nhé. Em và ny quen nhau đc hơn 1 năm và em có bầu đc 11w rồi. Phải nói là ny em cũng rất trách nhiệm. Lúc mới biết tin có bầu ny em định báo luôn cho mẹ để xin cưới nhưng em bảo là từ từ đi khám tim thai ổn định đã rồi muốn báo thì báo. Thật sự ngay từ đầu em vẫn chưa muốn cưới 1 phần vì em chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, một phần do gia đình ny em rất gia trưởng nên em biết là có thông báo thì ko có kết quả gì. em 26 tuổi hơn ny 3 tuổi. Em có ý muốn là cứ để em đẻ con ra cho yên ổn đã chứ giờ rùm beng lên ông bà nội ngoại biết nhưng ko đồng ý cưới thì em khó sống sau này. Nhưng ny em ko đồng ý. Ny thông báo cho mẹ (em tạm gọi là bố mẹ chồng nhé). Mẹ chồng cũng nói là ko bao giờ ưng kiểu chửa trước như thế này nhưng là phụ nữ mẹ tạm cho qua. Vấn đề là bố chồng. Cực kỳ gia trưởng và bảo thủ. Ny em và bố chồng có xảy ra to tiếng xung đột. Bố chồng có bảo ny em là nếu cưới phải tự chủ kinh tế. Và vài ngày gần đây ny em suy lại và bảo em đi bỏ thai đi. Em ko đồng ý. Em có nói là cứ để em đẻ em chịu trách nhiệm một mình. Em chưa một lần mở mồm đòi cưới đòi ny em chịu trách nhiệm. Từ đầu đến cuối một mình ny em đòi cưới đòi con đòi báo gia đình, làm em cũng lung lay ý định đẻ con một mình, cũng hy vọng vào câu chuyện hôn nhân cho con nó đủ bố đủ mẹ. Nhưng đến cuối cùng sau khi thông báo mọi chuyện nó nổ tung ra mọi người bên nhà ny chỉ trích em, giáo huấn em, em thấy em chẳng làm sai cái gì, đã chịu nhịn chịu nhục kết quả là vẫn bảo em đi phá thai vì tiềm lực kinh tế ko lo cho con được. Ny em lương 10tr em lương 7tr. Con em nó ko có lỗi gì cả, em ko muốn bỏ. Các chị tâm sự với em ko em giờ suy nghĩ nhiều quá. Em mất ngủ từ lúc có bầu đến giờ. Cám ơn các chị đã đọc ạ.