Hic. Mới sáng ra đã bị mẹ ck nhắc nhở. E lấy ck ở riêng, và đang bầu 6 tháng đang ở nhà dưỡng thai ah! Ck e làm cai xây dựng nhận công trình.
Chả là sáng nay, mẹ ck gặp e lúc mẹ hái rau qua nhà e. Mẹ bảo ck m quá khó nhọc, nhà to đứng đầu lo việc. Mà m ở nhà thì dậy sớm nấu ăn, đi làm thì thôi (Hồi xưa mẹ cũng bảo e dậy sớm, e kệ). Hồi xưa e đi làm, ck e dậy sớm nấu ăn. Tầm 6h sáng. Xong 7h 2 vk ck đi. Hôm nào bận, 2 vk ck tự ăn ngoài. Đợt này công trình ck bảo bận, ck dậy 6h nên vk dậy sau nấu ăn, ck ăn ngoài. Như e dâu e thường dậy 4 rưỡi nấu ăn, 5 rưỡi e ck vào đơn vị, 6 rưỡi e dâu đi làm. E nghĩ là giờ ăn nhanh gọn, chứ làm j như hồi ở nhà bm, sáng ra phải ăn cơm???
Một lúc sau e cho chó ăn, nhà nuôi 1 con, dùng 1 hót rác nhựa đựng thức ăn. Có 2 con chó ko phải của nhà e, e vẫn cho ăn. Mẹ e bảo cho chó ăn ra nền sân đá thế phải tội. Rùi mẹ e đi kiếm 3 nồi bảo e rửa đi cho chó ăn. E nghĩ là chó có nuôi 1 con, có 3 con nữa đói mình cho ăn là tốt rùi, chứ giờ đi rửa 3 nồi nữa???
Lại tiếp, mẹ cho e 1 mớ rau dền, 3 quả mướp, dặn rau dền ăn trưa, bây giờ thong thả, nhặt rau đi. E nghĩ là nhặt tí xong chứ j phải nhặt giờ. E vừa rửa đống bát sáng, tối qua ck về muộn đây...???
E ko bit nói thế nào chả lẽ bảo với mẹ sợ mất lòng, chỉ bit vâng vâng nhưng giờ lên phòng ngồi rùi.