Chuyện lấy chồng
Thấy nhiều chị than vãn lấy chồng bị gia đình chồng ức hiếp, chồng không quan tâm, bầu bì vẫn tự thân làm mọi thứ.
Tao đây cũng khổ, nhưng khổ theo kiểu khác chúng mày ạ, tao không biết nên khóc hay nên cười.
5 tháng đầu bầu thì tao về với bố mẹ tao. ăn uống, nghỉ ngơi sướng vl.
Thế đùng cái tháng thứ 6 chồng tao lại đến đón về chăm.
Theo như hội nghị của mẹ chồng tao và chồng tao thì công việc nhà, kể cả nấu nướng sẽ một mình chồng tao cân tất.
Từ ngày hôm ấy tối nào mẹ chồng tao cũng gửi menu qua tin nhắn, sáng 6h chồng tao sẽ dậy đi chợ, r dọn dẹp nhà cửa nấu ăn....
Viễn cảnh buồn bắt đầu từ đây.
Chồng tao cơ bản không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà nhưng được cái rất nhiệt tình và ham học hỏi.
Sau khi đánh vật với bếp vài tiếng thì đồ ăn cũng đc trình diện, hình thức khá đẹp mắt nhưng chất lượng thì......
Nấu canh quên bỏ muối.
Kho cá quên bỏ ruột, cá cháy.
Xào rau quên bỏ dầu hào.....
Vâng....vâng và vâng vâng....
Giặt đồ quên phơi. Đồ trắng hay đồ màu thì cũng vứt vào cùng nhau, giặt xong quần áo 7 sắc cầu vòng. Có hôm dồn cả chăn ga gối đệm vào, máy quá tải, hỏng luôn.
Vừa hút bụi vừa xem đá bóng, 1 hồi quên luôn máy hút bụi. Kệ mẹ máy hút bụi.
Chà tolet vs xà phòng rồi quên xử lí xà phòng.
Làm nước ép thì bỏ nhầm muối.
Chưa kể nay đánh vỡ bát đĩa, mốt đánh vỡ lọ hoa,.....
Hazzz.....
Đặc biệt mỗi lần nấu ăn xong hắn hồ hởi đợi tao nếm thử rồi khen mà tao dở khóc dở cười
Đã nhiều lần tạo gợi ý thuê giúp việc giờ hoặc ăn ngoài cho hắn đỡ mệt. nhưng hắn vs mẹ hắn cương quyết không chịu. Lý do "ăn ngoài không có chất, nguy hiểm, biết người ta bỏ gì vào đồ ăn"
Mới hôm qa rán cá cháy cả bếp.
Tao bây giờ khổ sở, nói thẳng thì sợ chồng buồn, nói lòng vòng thì chồng tao không hiểu rồi tự ái này nọ.
Mà ngày nào cũng thế tao chết mất.
Cố chịu hơn 1 tháng.
Giờ tao sắp nổ tung.
Chúng mày cho tao vài cái ý tưởng hộ cái.
Edit :
1. Là tao và ck tao đều đi làm, nhưng bs khuyên tao ko nên đi lại nhiều nên hai họ yêu cầu tao nghỉ làm, chồng tao thì lúc tao tháng thứ 5 thì mẹ ck tao bảo giao lại việc e trai ck làm, bớt đến cty , nên nó ở nhà miết.
2 . Là ck tao và gd ck tao k phải việt nam và theo đạo hồi nó k ăn thịt heo, rau củ nhiều loại cũng ko ăn, cơ bản là ăn uống khác tao hoàn toàn.
3 . Là trk khi có bầu hai đứa đi làm thì có ng giúp việc giờ, ăn uống thì ăn ngoài hoặc tao nấu. Nhưng giờ mẹ ck tao ko cho tao ăn ngoài nữa. Nấu cũng ko cho. Nói chuyện vs nhau giải quyết vấn đề thì nó gắt với tao, tao về mẹ đẻ thì nó và mẹ nó k chịu.