Buồn các mom ak!
Ko có tiền thì chịu khổ đã đành. Đây có lương (gần 10tr/tháng chưa kể thu nhập của Ck). Vậy mà... trời nóng bức ntn muốn lắp điều hoà cho các con mà mẹ Ck bảo “Điều hoà gì, có quạt nước đó rồi”. Trong khi năm ngoái, vc e tính lắp đh thì cả nhà Ck đều can ngăn, cứ bắt mua quạt nước vì sợ đh tốn điện. Và Ck e đã nghe lời cả gd mua cái quạt nc 3tr2. Tiền điện sau khi có quạt nước tăng thêm hơn khoảng 100 mấy ngàn mà bà cứ van trời, bảo tháng sau thử tắt ko dùng quạt nước xem thử tiền điện bnhiu. Bi giờ e mang bầu e chuột, cái phòng 9m2: 1 cái giường m8, 1 cái tủ quần áo của 2 vc và a Gà, 1 cái quạt nước to, 1 cái giá treo túi xách mũ nón và áo khoác, chưa kể thùng sữa tươi của con để trong phòng cho tiện đêm lấy cho a Gà uống nữa. Bầu bí đã nóng nực khó chịu rồi, 3 người nằm cái giường m8 vẫn thấy chật và nóng, đêm bỏ màn xuống nữa quạt ko xuyên thấu vào tận trong màn thì lại càng nghe nóng hơn, mồ hôi nhễ nhại. Đến Ck cũng kêu nóng và bắt đầu thấy hối hận vì đã ko nge lời vk bắt đh từ năm ngoái. Trong khi bố Ck và mẹ Ck mỗi người nằm 1 mình 1 giường, bật 1 lúc 2 cai quat vì trời qua nóng.E nói vài bữa nữa (tháng 7) sinh thêm e chuột, lại thêm đồ đạc, tình hình này chịu sao nổi? Ck e nói với mẹ Ck thoi bắt đh để tiết kiệm ko gian với cho con mát, quạt nước để cho ông bà xài thì bà ko cho, tỏ ý ko ưng...
E đến tức phát khóc cm ak. Có lắp đh thì cũng cho con trai và 2 cháu bà xài chủ yếu chứ ai. E đi làm cách nhà 15km từ sáng đến tối mới về, trưa ở lại cq. Có lắp đh thì tiền điện tụi e sẽ lo hết chứ có bắt bà trả đâu. Nhìu lúc nghĩ nó chán muốn về nhà ngoại sinh lun cm oi