Review đi đẻ THU CÚC cho các mẹ đang lăn tăn nhé ạ
Trước khi chọn TC mình cũng phân vân nhiều nơi. Loại trừ Vin vs cả VP ra vì chi phí cao quá thì còn lại Hồng Ngọc, Thu Cúc, Bảo Sơn, Phương Đông... Nhìn chung cũng nhiều các bệnh viện TSTG tầm 30-40 trẹo, và bệnh viện nào cũng có Feeback tốt lẫn xấu cả, vì là kiểu gì cũng sẽ có người này người kia vì thế nên là chủ yếu mình thích đâu thì mình đăng kia đó thui.
Sau khi tham khảo các gói thì mình quyết định đăng kí TSTG từ 36w, đẻ mổ lần 2. Được khuyến mãi 35% mùa dịch khi đóng hết 1 cục còn 25.610K
Gói 36w gồm những gì?
- Gồm 3 lần khám thai (36w, 38w, trước sinh- cái này do mình chủ động lịch, nếu khám lần thứ 4 sẽ phát sinh theo giá của bệnh viện)
- Mổ lấy thai, gây tê cột sống, tiền lưu viện 72h (phòng cơ bản 2 giường vs mức giá 1,6tr/ngày)
- CP bỉm mẹ, bỉm con khi lưu viện
- Tắm bé, khám sơ sinh, khám mẹ trong quá trình lưu viện
- Vật tư y tế thuốc thang, quần áo, các chai truyền trong quá trình lưu viện
Chi phí có thể phát sinh ngoài gói bao gồm
1. Giảm đau 48h sau sinh (3,5triệu)
2. Up phòng vip 1 giường 2,4tr. Phòng vip 2 giường 2,9 triệu
3. Chọn bác sĩ 3-5triệu
4. Chọn giờ sinh 3-5tr (3tr đối vs giờ hành chính, 5tr đối vs giờ ngoài giờ hành chính)
5. Tiền xét nghiệm sàng lọc máu gót chân cho bé ( có gói 3 bệnh 600 vs gói 60 bệnh 3,6tr)
6. Tiền chiếu plasma vết mổ 250k/ lần
Về dịch vụ khám trc sinh
Đợt này dịch nên có vẻ các mẹ đổ về Thu Cúc khá nhiều, nên Rất Đông. Thời gian chờ đợi hơi nhiều nên khá mệt mỏi. Siêu âm tuỳ bác sĩ mà kĩ hay ko kĩ. Mình siêu âm lần đầu bác sĩ nào đó khá trẻ chỉ nói qua qua, 2 lần sau đều bác nghị SÂ mình thấy hài lòng. Siêu âm cân nặng chuẩn. Bác siêu âm 3080g, thì đẻ bạn Sumi 3000g. Nhiều ng bảo siêu âm cân nặng ko chuẩn thì mình cũng ko biết giải thích sao, nhưng mn p biết 1 điều là sâ lúc nào cũng có sai số
Đi đẻ
Mình đki mổ chủ động lúc 38w hơn (dựa theo dự kiến sinh 12w đầu mình siêu âm chỗ khác)
Đki chọn giờ 3h30-4h30 chiều ngày 4/5. Thì đến khám và đki hoàn thiện hồ sơ ngày 3/5. Các y tá, bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Các bạn lễ tân thì 1 câu dạ, hai câu vâng, nchung là cảm giác được làm thượng đế ce ạ. Khác hẳn vs cách phục vụ ở các viện công, kể cả khoa dịch vụ sản HN
Chiều ngày 4/5 hai vk ck dắt díu nhau đi đẻ. Bệnh viện hẹn đến trc 2h để vệ sinh vs làm các thủ tục trc sinh mà 2 vk ck hóng quá đi trc hẳn 3,5h nên chờ hơi lâu. Đến nơi thì mình sẽ hoàn thiện 1 số cái
-Bảo hiểm y tế
-Bảo hiểm bảo lãnh
-Thụt
- Tắm rửa sạch sẽ, nằm khô ráo nước
- Sát trùng khu vực mổ trc sinh lần 1( phòng chờ)
- Sát trùng khu vực mổ trc sinh lần 2 ( phòng mổ)
- Chờ được gọi vào phòng mổ
- Gây tê và mổ lấy thai
Trong quá trình mổ lấy thai, nhất cử nhất động của bác sĩ sẽ được y tá/ hộ lý nói lại vs mình. Các chị tươi như hoa như ngọc, thái độ cử chỉ nhẹ nhàng sẽ khiến các mẹ bớt sợ hãi và thoải mái hơn. Mình ko chọn bác sĩ vì mình nghĩ bv sẽ p chủ động sx người mổ phù hợp do lỡ có chuyện gì xảy ra, phía bv là ng bị ảnh hưởng đầu tiên. Vs cả mình tin tưởng các bsi =))) cuối cùng mình đc bsi Hằng phó khoa mổ cho, vết mổ rất đẹp. Kíp mổ đông lắm, có bsi gây tê, bsi mổ r y tá, hộ lý, cả ekip chụp ảnh chắc p hơn chục người. Ai cũng nhã nhặn lịch sự cả.
Con sinh ra sẽ được áp da mẹ, nếu ko vđ gì thì sau khi áp da mẹ sẽ được đi áp cả da bố
Bác sĩ lấy thai xong, y tá sẽ lau e bé, mặc quần áo và đi cân r thông báo cân nặng cho mẹ
Sau khi mổ xong các mẹ đc đưa về phòng hồi sức, chờ hết thuốc tê ( khoảng 2-3h tuỳ người)
Trong tg này cứ khoảng 15’ y tá lại đến đo huyết áp và kiểm tra vết mổ cho mẹ cẩn thận
Sau đó được chuyển về phòng lưu viện, lúc này sẽ được gặp người nhà và em bé ( nếu em bé bthg, ko gặp vấn đề gì)
Phòng lưu viện sạch sẽ, và khá đẹp, gọn gàng, tuy nhiên mình thấy hơi chật nếu để 2 sản phụ cùng ng nhà nằm. Bài trí cũng ko hợp lý cho lắm.
Mỗi ngày có 3-5 lượt vào thăm khám, truyền/ tiêm thuốc, vệ sinh cho mẹ
Trong phòng đầu giường mỗi sản phụ có 1 cái bấm chuông. Chỉ cần bấm 1 cái là các y tá, nữ hộ sinh xuất hiện ngay và luôn. Mẹ đau hay em bé tè, ị, khóc, đói chỉ cần bấm 1 cái tầm 30s sau các cô có mặt hỗ trợ r nên là bố mẹ nhàn lắm ko phải làm gì cả. Ck mình đi chăm vk ngủ tít mù lun
Lưu viện thì cơm ăn ngày 3 bữa, bữa sáng của sản phụ chủ yếu là cháo. Cháo trắng ăn ngay khi mổ về phòng, cháo thịt băm, cháo gà, cháo chân giò, cháo tim. Mình khuyên mn nên ăn chân giò vs tim vì các món còn lại ko ngon, mỗi hai món kia ngon thôi ạ
Cơm trưa, tối thì có sườn, tôm, bò, cá, thịt kho tàu ..... khá nhiều món khác nhau. Từ kinh nghiệm ăn thử của mình thấy có tôm, bò kho, vs sườn chua ngọt là ngon hơn cả, còn lại thì bình thường đến không ngon.
Cơm của sản phụ thì free, còn ng nhà thì giao động từ 65-95k ( mn nên chọn cho sản phụ món đắt và chọn cho ng nhà món rẻ để tiết kiệm chi phí ạ)
Ở viện 4 ngày 3 đêm thì xuất viện. Sẽ có y tá/ nữ hộ sinh đẩy mẹ và con xuống tầng 1. Bố xách đồ theo thôi.
Ai có bhiem bảo lãnh, hoặc bhyt thì sẽ được lấy lại tiền ngay tại quầy luôn, rất tiện
Bệnh viện tặng mẹ bé 1 túi quà gồm 2 bộ quần áo, bỉm của moony, và 1 hộp lót sữa nhỏ của moony.
Đó, nchung là mình khá hài lòng. Các mẹ có thể update thêm TC như 1 đc đi đẻ hợp lí và sướng nhé ạ ^^
Nguồn: Mẹ Phạm Phương