Sau bao ngày ấp ủ viết bài thì hôm nay cháu/em xin được chia sẻ về sự mầu nhiệm của Phật Pháp mà chính bản thân cháu đã đạt được!
Cháu có duyên biết đến Phật Pháp từ đầu năm 2017,khi đọc được bài của chú Sơn do e Nguyễn Vinh chia sẻ. Sau đó vài ngày cháu lại biết đến bài chia sẻ của bạn Thao Hoang,từ đó cháu bắt đầu vào trang cá nhân của chú Sơn nghiền ngẫm,rồi nhắn tin cho bạn Thảo hỏi cách tu tập!
Hàng ngày cháu đọc chú Dược Sư 108 biến và chú Đại Bi 21 biến. Cuối năm 2017 hai vợ chồng bắt đầu có kế hoạch để sinh thêm bé thứ 2,nhưng mãi mà không thấy có. Tâm cháu vọng động,tại sao mình vẫn trì chú,mà mãi ko được. Thế rồi cháu vào trang cá nhân của chú Sơn,lại đọc nhiều hơn nữa,cháu quyết định Lạy Sám Hối thêm.
Sang đến tháng 6/2018 vẫn chưa thấy có,hai vợ chồng cháu quyết định đi ra phụ sản TW khám. Cháu nhớ rất rõ cái ngày hôm đó,cầm kết quả trong tay mà nước mắt rơi lã chã vì ko nghĩ mình bị bệnh dính niêm mạc tử cung. Mang tờ giấy vào phòng,bác sĩ nói,giờ cho e đi nong,nhưng khả năng dính lại là rất cao,rồi nhìn vào phim phán,cái này của e khó có tự nhiên,1 là làm IUI,2 là IVF. Rồi bác sĩ cho 1 cái hẹn tháng sau lên siêu âm để uống thuốc kích trứng... Cháu ra khỏi phòng,chồng đón mà nước mắt cứ rơi,chồng hỏi cũng chả nói được câu nào. Trên đường đi về,nhắn tin cho chú Sơn,chú nói "cái đầu hâm hâm ko tin Phật thì phải đọc cái này...",chú gửi link của 1 chị bị ung thư nhưng vẫn có thai tự nhiên! Về hôm đó cháu cày lại tất cả các bài chú viết. Sau đó sắp xếp lại lịch tu của mình : Sáng 5h dậy Lạy Sám Hối,sau đó đọc chú Dược Sư 108 biến,đến cơ quan đọc chú Đại Bi 21 biến,đi trên đường hoặc cứ rảnh thì niệm Phật Dược Sư. Vì sống chung với bố mẹ chồng nên cháu thường hành trì trong phòng ngủ và hướng mặt về phía Tây. Trong thời gian đó cháu đặt 1 chuyến du lịch cho 2 vợ chồng và bé lớn đi Quy Nhơn vào tháng 7. Vừa đặt lịch thì cơ quan chồng cũng cho cả gia đình đi du lịch Mũi Né vào tháng 8.
Sau 2 chuyến đi chơi về,cháu đi làm thì bị ngã cầu thang,bị bong gân phải nghỉ ở nhà 1 ngày,hôm sau đi làm,cái ngày hôm đó cháu cũng ko bao giờ quên,thấy người khác khác,cháu đi mua que thử thì lên 2 vạch đỏ,sung sướng gọi cho chồng,sau đó chụp ảnh và nhắn tin cho chú Sơn khoe ngay!
Vui chưa được mấy,thì chiều đi siêu âm,thai đã vào tử cung,nhưng lại có 1 khối xuất huyết to hơn túi thai nằm cạnh. Cháu lại khóc,lại nhắn tin kêu với chú Sơn,chú nói niệm Ngài Quán Âm,về nhà đi đứng nằm ngồi tiêu tiểu ăn uống cháu đều niệm,1 tuần sau đi siêu âm lại,khối máu tụ đã tan. Rồi sau đó 6 tuần bs lại nói chưa có phôi và tim thai,về lại nhắn chú,chú nói tiếp tục niệm Ngài Quán Âm,hôm sau cháu đi kiểm tra lại,thì tim thai và phôi thai đều đã có!
Đến tuần thứ 10 cháu lại bị ra huyết,nằm nhà vẫn niệm Ngài Quán Âm,nhưng tâm vẫn lo lắng nên lại nhắn cho chú Sơn,lần này chú đã cho cháu 1 cán gáo,và sau đó cháu đã thức tỉnh đến tận giờ và chắc là sẽ mãi về sau ạ . Chú bảo : "từ giờ đến lúc sinh bạn mà còn kêu la thêm 1 lần nào nữa tôi sẽ block nick bạn vĩnh viễn,ngu quá kết bạn làm gì". Chợt tỉnh cơn mê,tự hỏi sao mình lại thế??? Hihi.(Con xin lỗi chú ạ).
Rồi đến tuần 32,sau khi ra khỏi phòng siêu âm,trên đường về gần đến nhà,(miệng vẫn niệm Ngài Quán Âm),có con chó đi ngang qua đường,cháu đã lao phải nó,ngã đập bụng xuống đất,đầu vẫn tỉnh táo và niệm to hơn"Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài cứu mẹ con con". Lúc đó nhìn thấy rất đông người chạy đến chỗ mình,nhưng đầu vẫn niệm câu đó liên tục,rồi giơ tay lên nói,cô ơi,đỡ cháu với!!! Mọi người nháo nhào gọi cho người nhà,rồi có 1 chú đi đường có ô tô cùng 2 người bế lên xe đưa xuống bệnh viện cấp cứu. Xuống đến nơi,siêu âm,kiểm tra,cả mẹ và con đều ko sao. Mọi người có ai làm y thì sẽ biết ạ,có thai mà đập bụng xuống mạnh như vậy thì khả năng bong rau non là rất cao,nguy hiểm tính mạng cả mẹ và con,nhưng cháu thì chỉ phải nằm viện theo dõi 10 ngày!
Đến tuần 34,cháu đi siêu âm thì tim thai có nhiều dịch,lần này cháu cũng bình tĩnh và vẫn niệm Ngài Quán Âm cho con con ko bị sao. Ra Hà Nội kiểm tra,mẹ lại có nguy cơ cao bị tiểu đường,họ hẹn sáng hôm sau làm lại! Cả đêm hôm đó cháu ko ngủ,nằm xin Ngài Quán Âm,và kết quả bình thường,còn tim thai vẫn có dịch,lại thêm đại tràng thai nhi bị phình nhưng bs bảo thai to như này rồi thì kệ nó! Cháu về,vẫn tiếp tục xin Ngài Quán Âm cho con mình ko sao,1 tuần sau cháu đi siêu âm lại thì dịch ở tim thai nhi đã ko còn nữa và đại trực tràng cũng ko còn dấu hiệu phình nữa!
Đến ngày sinh,vì đứa trước mổ,nên đứa này cháu cũng phải mổ,hôm đó đúng 38 tuần thì ra huyết,gọi xe lên bệnh viện tỉnh,lên đến nơi,khám xét rồi bs cho đi siêu âm,thì nước ối cạn quá,bs chỉ định mổ cấp cứu,trên bàn mổ vẫn luôn niệm Ngài Quán Âm,rồi được mẹ tròn con vuông,mới dám nhắn tin khoe chú Sơn,câu đầu chú hỏi "có sữa cho con bú chưa"? Một người hàng ngày trả lời bao nhiêu tin nhắn nhưng vẫn nhớ cháu từng kêu bé trước ko có sữa! Nghe câu hỏi đó của chú thấy ấm lòng vô cùng ạ! (Con cám ơn chú,con yêu chú nhiều nhiều ạ). Rồi chú cho số 8000.40.60 đọc để có sữa. Và giờ con cháu đã được 4 tháng rồi ạ!
Thật sự vi diệu vô cùng ạ,khi mình có lòng tin ở các Ngài thì việc của mình là niệm Phật,còn mọi việc đã có các Ngài lo!
Bài viết của cháu còn nhiều chỗ lủng củng,mong các cô chú anh chị em đọc thì hoan hỷ ạ!
Nguyện cầu cho các bà mẹ hiếm muộn sớm có duyên lành biết đến Phật Pháp tin và tu để sớm được như ý nguyện!!!
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!!!
Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát!!!
Nguồn: Group Làng Ta