Em đang có bầu mà mẹ ck tương lại gọi điện dặn em là đi ngủ thì nằm ngoài, đừng bước qua người ck. Nếu bước qua thì phải nâng chân ck lên chứ đừng bước qua người.
(Mẹ ck bảo e là ngày xưa đi lấy ck thì bà ngoại dặn thế chứ cũng ko rõ là thế nào) Lại còn bảo em là cái này lẽ ra là mẹ đẻ e phải dặn con gái trc khi đi lấy ck.
Em nói thật thì em chả tin, ko biết ý nghĩa gì chả lẽ lại đi dặn người khác.
Em thì biết là đang bầu mà nghén, bước qua người ck lúc ck ngủ thì ck sẽ nghén thay vợ.
Ko biết có phải vì bà thương con trai bà nhỡ chẳng may nghén hộ vợ lại mệt mỏi khó chịu nên mới dặn em như thế ko. Chứ em tìm hiểu trên mạng thì chả có cái ý nghĩa nào khác. Em nghĩ thì cũng thấy cay sống mũi, em chưa có ý định để ck em nghén hộ mà bà đã phải thương con trai bà rồi.