các mom ơii em ngại nói vấn để này ra quá, nhưng em cũng ko biết tâm sự vơi ai, nên lên đây hỏi các mẹ tư vấn giúp em,emm nay 17 tuổi em lấy chồng sớm con em mổ đc 9 tháng rồi.từ lúc sinh tới giờ vợ chồng em chưa hề đụng chạm xxx. tí nào cả. sức khỏe em cũng hồi phục nhanh chóng nên nhiều khi ngỏ ý tế nhị với ck nhưng ck em nói sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em nên lại thôi, nhưng nay đến cả 9 tháng rồi anh ấy cũng không hề có ham muốn gì với em cả, đôi khi em còn cố tình gợi cảm ...vậy mà anh ấy cũng vẫn không thèm để ý, dạo này anh ấy bảo có mối làm ăn bàn bạc nhau tới cả 12h đêm mới về, có cả mùi nước hoa nữa. em không dám nghĩ đến chuyện đến đó nữa em lo sợ quá hay có khi nào chồng em suy nghĩ làm ăn nhiều quá nên không còn nghĩ ngợi đến chuyện ấy nữa ạ, ,, e hoang mang quá, mà không hiểu sao dạo này ngực em cứ mỗi lần con bú là cứng và nổi nhiều cục lên , có phải do căng sữa quá hay do em bị sao ạ. em càng vắt nhiều thì căng nhiều hơn, vắt đầy cả cái tủ rồi. không có chị em chẳng biết tâm sự với ai cả,buồn đủ chuyện. các mẹ giúp em với nhé