Kathy Trần VIP
Trước khi đi ngủ, gửi các bạn đọc 1 bài viết rất dài nữa nằm trong serie các bài viết về Hôn nhân.
Bài viết dài dành cho người thích nghiền ngẫm. Ai quan tâm chủ đề này thì đừng bỏ chữ nào.
Cảm ơn các bạn.

------
Nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống có được là bởi những bí mật được giấu kín...

Chắc hẳn ai trong số các bạn cũng biết lời của ca khúc "Kiếp đam mê", có đoạn: "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi..."
Đây là một bài hát nói về tình yêu cuồng nhiệt, say đắm của một cô gái với một chàng trai. Dù biết rằng chàng trai ấy không yêu mình thật lòng, nhưng cô gái vẫn yêu bất chấp: "Tôi không cần và nghi ngại khi Ai chê bai thân tôi khờ dại..."
Có đúng là cô gái sẵn sàng yêu theo cách rất cuồng si, mà không cần biết sự thật đầy gian dối của chàng trai? Đúng thế!
Đổi lại cô gái được điều gì? Đó là cảm giác được yêu, cảm thấy đời vui, cảm thấy cuồng say và bao khốn khó vụt bay. Đó là tất cả những tốt đẹp nhất từ mối quan hệ không thật lòng đó đem lại cho cô gái. Và cô gái ấy chỉ cần thế là đủ rồi.

Nghe thì cứ tưởng cô gái ấy ngu, nhưng đó là một ngưỡng đỉnh cao của mối quan hệ nam nữ mà cô gái đã đạt được trong khi bao người tỉnh táo khác không đạt tới. Một mối quan hệ sẽ rất tuyệt vời khi người trong cuộc yêu bằng Niềm Tin của mình dành cho đối tác, chứ không bằng Sự thật của đối tác. Các bạn hãy đọc và nghiền ngẫm kỹ điều đó. Tôi nhắc lại này, mối quan hệ sẽ rất tuyệt vời khi người trong cuộc yêu bằng Niềm Tin của mình dành cho đối tác, chứ không bằng Sự thật của đối tác. Đến đây các bạn sẽ thấy nguyên tắc mà tôi đề cập của một hôn nhân chất lượng đúng nghĩa, đó là:

Chỉ Sử dụng nhau, chứ không Sở hữu.

Sử dụng là cho gì xài đấy, còn Sở hữu là muốn kiểm soát thay đổi người kia theo ý mình. Minh họa cụ thể thế này, vợ sẽ nói với chồng: "Anh được xài em, với những gì em cho anh làm với em thì anh mới được làm. Khi nào em thích được hôn hít, ôm ấp, làm tình thì anh được làm. Hôm nào em không thích thì anh phải tôn trọng em, đừng có đụng vào. Và anh nhớ là đừng can thiệp sâu vào lối sống, suy nghĩ, góc riêng tư của em. Đừng có quyết định em phải đẻ con trai hay con gái. Đừng có quyết định em phải đẻ bao nhiêu đứa. Đó là quyền của em. Anh đừng có áp đặt những lối sống gia trưởng và bắt em phải theo. Không kiểm soát và ghen tuông bóng gió khi em ở xa anh."

Ở chiều ngược lại, chồng cũng nói với vợ: "Em được xài anh, với những gì anh cho em làm với anh thì em mới được làm. Khi nào anh thích được hôn hít, ôm ấp, làm tình thì em được làm. Hôm nào anh không thích thì em phải tôn trọng anh, đừng có đụng vào. Và em nhớ là đừng can thiệp sâu vào lối sống, suy nghĩ, góc riêng tư của anh. Đừng có bảo anh phải chở đi xem phim giống thằng này, phải tặng hoa giống thằng kia, phải giỏi kiếm tiền như thằng ấy... Đó là quyền của anh. Không kiểm soát và ghen tuông bóng gió khi anh ở xa em."

Đến đây các bạn có thể nghĩ rằng nói thì dễ, chứ mấy ai thực hiện được. Đúng vậy, số người thực hiện được rất ít, số đông vẫn không thực hiện được. Những người thực hiện được thì cuộc sống của họ vui vẻ và tự do hơn. Những ai không thực hiện được thì bế tắc, loay hoay và già rõ nhanh. Những suy nghĩ tiêu cực là thứ lấy đi nhiều năng lượng tinh hoa của bạn nhất. Cuộc sống của bạn là để thăng hoa và sáng tạo, cho nên bạn cần năng lượng vui vẻ và tích cực, bạn cần bầu không khí tự do để bạn hưng phấn, bạn cần một mối quan hệ nam nữ, vợ chồng tin tưởng nhau để cùng phát triển bản thân. Sẽ là chẳng có gì nếu bạn cứ nhăm nhe kiểm soát vợ/chồng mình có đang lăng nhăng hay không. Những suy nghĩ và lo lắng đó khiến bạn vô cùng bất an, mất tự tin vào bản thân, khiến chính bạn trở nên ti tiện nhỏ nhen và nhiều lúc bạn thấy bản thân cực kỳ vô dụng.

Tôi kể các bạn một câu chuyện về cuộc sống gia đình của một cô bạn tôi. Đó là một phụ nữ giỏi giang, có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và phóng khoáng đó đây. Cô ấy kể là: "Chồng em rất thích gái. Ngay đến cả cô bé gia sư đến dạy con em tại nhà mà lão ấy còn sáng lên. Em nhìn là em biết ngay. Nhưng vợ chồng em có một nguyên tắc rất rõ ràng với nhau là: Chúng ta tin tưởng nhau và không bao giờ kiểm soát ai cả, nhưng nếu 1 trong 2 người làm tổn thương người kia vượt ngưỡng chịu đựng, thì sẽ chấm dứt mối quan hệ. Chính cái nguyên tắc đó làm cho 2 bên rất thoải mái với nhau, chẳng ai kiểm soát ai cả và mỗi người luôn điều chỉnh khéo léo để không làm tổn thương người kia". Tôi hỏi tiếp: Em có nghĩ chồng em sẽ ngoại tình những lúc em không kiểm soát anh ấy. Cô ấy trả lời là: "Em không để tâm nhiều đến chuyện đó mấy, chồng em có thể bồ bịch hoặc không, điều đó không phải là mối quan tâm của em. Em chỉ cần anh ấy sống đúng với những gì em kỳ vọng, theo hệ Niềm tin của em thôi, còn sự thật những góc khuất của anh ấy thì em không quan tâm. Nếu có thể biết được sự thật về chồng những lúc không bên cạnh nhau, em cũng không muốn biết". Tôi hỏi tại sao cô ấy lại có những suy nghĩ thoáng như vậy khác biệt với nhiều người trong xã hội Việt Nam. Cô ấy trả lời là trong thời gian đi du học nước ngoài, cô ấy đã được sống trong môi trường, ở nơi đó người ta ứng xử với nhau như thế và cuộc sống rất dễ chịu. Cái gì hay thì áp dụng cho mình, chứ đâu cứ nhất thiết phải sống chết bám lấy những văn hóa bản địa không còn phù hợp.

Nếu ai cũng tư duy sống như cô bạn tôi kể ở trên thì các công ty thám tử theo dõi chồng/vợ ngoại tình đóng cửa hết.
Bản chất trong cuộc sống này là chúng ta sống bằng Niềm tin chứ không phải Sự thật. Niềm tin là cái quan niệm của bạn, hình dung của bạn về sự việc, hay con người là phải như thế. Nếu bạn đã có một niềm tin tốt đẹp về bạn đời/người yêu của mình thì cứ thế tin tưởng mà sống thôi. Còn nếu một ngày kia niềm tin trở nên mơ hồ và lung lay vì có nhiều điều hoài nghi, chán chường thì nên gọi nhau lại, bàn bạc thẳng thắn với nhau. Nếu diễn biến xấu đi thì nên nói lời Biết ơn nhau rồi say goodbye. Làm như thế cho nhẹ nhõm, chứ đừng trăn trở, vật vã, nghi ngờ rồi tìm mọi cách để cố biết sự thật, chỉ thêm tổn thương. Nếu đối tác tử tế, thì sẽ bằng cách này hay cách khác chân thành, họ sẽ nói cho bạn biết sự thật dù là đau lòng. Còn đối tác vứt đi thì chỉ lấp liếm quanh co, hèn nhát...với đối tác kiểu này thì bạn chẳng cần biết sự thật làm gì cho hại não.

Hạnh phúc ở đây là niềm tin của bạn dành cho con người đó, chứ không phải sự thật của họ. Xin thưa các bạn nếu các bạn muốn biết sự thật của đối tác ư. Bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú shock lớn chưa vì đối tác rất thối nát. Sẽ có nhiều sự thật mà làm bạn phải choáng váng, đổ vỡ. Bạn sống chung với họ đã đủ hiểu con người thật của nhau phần nào rồi, không cần biết kỹ lưỡng hơn nữa đâu. Ai cũng có một góc khuất mà họ cần giữ kín. Chúng ta chấp nhận được sự chân thành của họ trong việc ứng xử với chúng ta là được rồi. Sử dụng họ là được rồi, đừng Sở hữu họ nữa bằng việc cố biết tường tận về họ hơn.

Sẽ có nhiều quan điểm cho rằng tôi cần biết sự thật về chồng/vợ của mình để ra quyết định nhiều việc khác. OK thôi, bạn có nhiều lý do để biết sự thật để có sự đảm bảo khi đưa ra những quyết định khác nữa, thì cũng nên xác định sẵn rằng bất cứ ai trong đời, cũng đều là những người nói dối. Bạn phát hiện ra bạn đời nói dối thì cũng không hẳn bạn tốt đẹp hơn người ấy. Có thể bạn chưa từng nói dối, nhưng một hoàn cảnh nào đó sẽ đưa bạn vào tình thế đó, chỉ là sớm muộn mà thôi. Sự vị tha và bao dung là phẩm chất cần nhất lúc này. Điều đó sẽ làm bạn thấy việc biết sự thật về người khác là không cần thiết. Tôi nhớ một câu chuyện về lòng bao dung của Chúa Jesus như thế này. Có lần trong lúc Chúa đang làm mộc, một đoàn người trói một người phụ nữ ngoại tình đến trước Chúa và yêu cầu Chúa hãy đưa ra biện pháp trừng phạt. Chúa nghe vậy và ngồi thụp xuống suy nghĩ một lúc. Sau đó Chúa đứng dậy và nói rằng: "Trong số các người, ai chưa một lần phạm lỗi lầm thì hãy nhặt đá ném chết người phụ nữ này đi". Cả đám đông đứng im lặng và tản đi dần. Chúa đã cứu được một người phụ nữ như vậy.

Có rất nhiều lý do để chúng ta muốn biết sự thật về đối tác trong mối quan hệ hôn nhân của mình, nhưng tôi mong các bạn hãy đừng tập trung vào điều đó. Hãy phát triển bản thân và thiết lập ra những nguyên tắc sống để 2 bên được thành thật và chân thành với nhau nhất.

Hạnh phúc nhất của mối quan hệ là khi cả hai bên đều tự nguyện dành tâm hồn của mình cho người kia. Đó mới là Tình yêu. Còn những hình thức khác chỉ là giả tạo của. Nếu bạn muốn sống với hạnh phúc tự nguyện thì bạn sẽ chọn tin tưởng dành cho bạn đời. Ngược lại nếu bạn lo sợ và cố kiểm soát người kia thì bạn sẽ chỉ có tình yêu giả vờ thôi. Hiện nay tình yêu giả vờ này hơi bị nhiều và người trong cuộc luôn bất an.

Tôi có hỏi nhiều học viên trong các lớp đào tạo của mình mấy câu sau, và đều nhận được câu trả lời tương tự:

Câu 1. Nếu kiểm soát chặt chẽ thì có thể xảy ra khả năng vợ/chồng bạn ngoại tình hay không?
Câu trả lời: Vẫn xảy ra. Vợ/Chồng đã quyết tâm ngoại tình thì kiểu gì họ cũng vẫn có thể ngoại tình được dù kiểm soát chặt chẽ.

Câu 2. Nếu để tự do thì có thể xảy ra khả năng vợ/chồng bạn ngoại tình hay không?
Câu trả lời: Có chứ, cho tự do thì ngoại tình càng dễ.

Đến đoạn này, các bạn hãy nghĩ về ông chồng bà vợ của mình nhé. Họ giỏi lắm, kiểu gì họ cũng ngoại tình được nếu họ muốn. Thật ngưỡng mộ thay!

Và câu hỏi thứ 3 tôi hỏi các học viên: Trong 2 tình huống ngoại tình ở trên thì kiểu nào đỡ đau hơn???
Câu trả lời: Kiểu 2 đỡ đau hơn.

Các bạn thấy đấy. Có những thứ không bao giờ các bạn kiểm soát được - đó là Ngoại tình, vậy tốt nhất hãy sống chung vui vẻ với nó. Đừng làm nghiêm trọng nó lên. Nó đã xảy ra thì hãy làm sao giảm thiểu tác hại tàn phá của nó là cách thông minh nhất. Và tôi xin nói với các bạn Bí quyết để xác suất xảy ra ngoại tình thấp nhất đó là: Cho đối tác của bạn sự Tự do và Tin tưởng anh ấy/cô ấy. Nếu bạn làm được điều đó thì bạn là Hàng Hiếm, bởi vì giữa một đám đông không dám làm điều đó thì bạn Can đảm dấn thân. Đối tác của bạn giống như con chim được nuôi ngoài lồng ấy, nó được tự do bay nhảy khắp nơi và khi chán chê nó lại quay về bởi vì nó phát hiện ra là nó đến bất cứ nơi nào người ta cũng đều muốn sở hữu nó và nhốt nó vào lồng, chỉ có duy nhất người chủ nó (là bạn) không làm điều đó, mà vẫn cho nó ăn ngon. Người chủ nó là Hàng Hiếm là vậy. Chỉ có con chim ngu mới bỏ người chủ ấy mà đi. Mà hình như có game chim ngu nào đó rất nổi tiếng thì phải. Về phần người chủ thì sẽ là người được hưởng tiếng hót hay của con chim tự do. Con chim bay nhảy khắp nơi rồi vui vẻ quay về. Nó mang năng lượng của cuộc sống tự do về cống hiến cho người chủ. Có đúng là khi bạn cho đi thì bạn lại nhận được nhiều hơn? Khi bạn chân thành cho bạn đời sự tự do và tin tưởng, điều đó không đảm bảo bạn sẽ giữ được người kia, nhưng bạn sẽ không phải hối hận với chính mình.

Trong mối quan hệ hôn nhân của chúng ta cũng thế thôi. Tôi chỉ nghe thấy câu nói: "Tôi phải thoát ra khỏi mối quan hệ quá ngạt thở này", chứ tôi chưa bao giờ nghe thấy câu nói: "Mối quan hệ này quá hạnh phúc và tự do đến mức tôi phải thoát ra".

Bạn hãy nhớ đấy, bạn phải là người luôn chủ động trong mối quan hệ. Chồng/Vợ bạn có quan trọng đến mấy thì cũng chỉ là PHƯƠNG TIỆN thôi. Mà Phương tiện chỉ hoàn thành vai trò của nó khi đưa bạn về ĐÍCH an toàn, hạnh phúc, tự do, bình an... Tôi xin nhắc lại, vợ/chồng bạn chỉ là Phương Tiện thôi cho nên đừng dựa hết sinh mạng của mình vào phương tiện đó, đừng đặt hết linh hồn của mình vào phương tiện đó. MỤC ĐÍCH của cuộc đời bạn mới là quan trọng (An toàn, Khỏe mạnh, Hạnh phúc, Tự do, Cống hiến...), và phương tiện phải giúp bạn đi đến được những mục đích đó. Nếu Phương tiện nào không còn làm được việc đó thì cho lên đường luôn. Phương tiện hỏng nhẹ thì cả hai cùng sửa chữa và bảo dưỡng, còn nếu Phương tiện hỏng hẳn thì phải can đảm thay mới. Hãy nhớ Phương tiện thì có thể thay thế, Nhưng Mục đích thì không được thay đổi.

Cuối cùng, khi phải sống trong nghi ngờ thì câu hỏi lớn nhất cần trả lời là: Bạn đã sống thế nào để mối quan hệ phải đi đến những ngờ vực như vậy???
Lỗi là tại bạn chứ không phải người kia.

Hôn nhân tiếp tục hay Ly hôn chẳng còn quan trọng. Quan trọng là phải ĐƯỢC YÊU.

------
Đinh Thái Sơn

Lưu lại

Phạm Thanh Thủy VIP
đúng cái mình cần
Trang Trang VIP
tks hihi!!
Cuc Lee VIP
em xin phép share nhé
Pé Mina VIP
cảm ơn mẹ
Linh Nguyễn VIP
cảm ơn mom nhé
Vân Trương VIP
tks mom nhé
Đỗ Thu VIP
hay quá mom ạ
Thảo Tiên VIP
chuẩn quá
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
Tìm kiếm