Chào các bạn
Chuyên mục yêu thương
Yêu zalo
Mình là 1 cô gái năm nay 31t đã có ck và 2 con,mình sinh ra trên vùng quê yên bình,cuộc sống gd mình phải gọi là có hp tuy chưa đủ đầy nhưng cũng có cái tổ ấm,anh ck làm xây dựng chịu khó trách nhiệm với gia đình,anh là 1 người ck hội tụ đủ yếu tố tốt mình thì làm cty và sống cũng có trc có sau,và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,vào 1 ngày thức dậy cầm điện thoại lên có 1 người lạ muốn làm quen,mình cũng đồng ý luôn,sau vài phút đồng ý là 1 lời chào rất ý nghĩa cho 1 ngày mới,và theo xã giao thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến người lạ đó,và rồi mình cũng chẳng bận tâm nữa,2 ngày sau người lạ lại nt tiếp vào lúc mình dc nghỉ trưa,thoáng nghĩ trong đầu ừ thì bắt chuyện tí xem sao đằng nào cũng đang rảnh,sau màn giới thiệu thì 2 bên cũng đã tạm biết cái tên,nhưng mình ko nói tên thật,và cái zalo này cũng chỉ là dùng tạm,người lạ đó nc rất vui vẻ pha lẫn hài hước,lần đầu đã nc được thì lại có lần sau và cứ thế mỗi ngày người lạ ấy cứ nt đều cho mình,gần 1 tháng đều đặn ngày nào người ấy cũng nhắn tin,khi bạn ấy gửi ảnh cho mình thì thật là bất ngờ từ dáng người đến khuôn mặt và cả cái tên nữa sao giống ck mình thế,tự nhiên thấy nhói lòng,và rồi cứ thế cho đến tháng thứ 3 anh ấy ngỏ lời tỏ tình với mình,mặc dù 2 bên đều biết đã có gd,nhưng quả thật mình đã yêu và cảm mến những dòng tin anh gửi,lên đã nhận lời yêu anh,trong thâm tâm mình chỉ nghĩ là yêu qua mạng xã hội thôi thì ko sao cả,và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường,phải công nhận cách a nói chuyện rất hay,hợp với mình,có 1 thời gian dài 2 đứa nói chuyện thâu cả đêm,vì ck mình công tác xa nhà lên mình có đủ thời gian bất kể lúc nào anh nhắn tin đến,thời gian trôi qua vậy là đã 3 năm đầu yêu nhau trên zalo dù có hứa hẹn gặp mặt nhưng đến tận năm thứ 4 mình mới quyết tâm lén nút gặp anh,anh và mình khác tỉnh nhưng chỉ cách nhau tầm 20km thôi,nhớ lần đầu gặp anh 2 đứa chỉ uống nước và ngồi đối diện để vừa giữ khoảng cách vừa nhìn a chính diện hơn,sau cuộc gặp ấy thật lòng mình đã thấy a có nhiều điểm giống y chồng mình,lần 2 và 3 vẫn là chỉ uống nước,a đã mua cho mình 1 món đồ làm kỉ niệm và một ít tiền gọi là quà cho con mình,theo dõi anh 5 năm và nhận thấy a đáng tin tưởng rồi lần thứ 4 hẹn gặp,và lần này mình đã chủ động bảo a em muốn thay đổi ko khi chúng ta ko hẹn ở quán nc nữa mà là đi nhà nghỉ,mình đã suy nghĩ rất nhiều,đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám quyết rủ anh đi nhà nghỉ,thứ nhất là muốn cảm nhận về anh xem khi có thể xác của mình rồi a có thái độ j,2 là mình muốn trả lại a tiền lần trc anh đưa,các bạn ạ đến bây giờ là 7 năm rồi yêu anh trên zalo nhưng duy nhất chỉ 1 lần qhe với anh,thời gian tin nhắn cũng thưa dần,thưa ko phải là a ko nhắn nữa mà là do mình ko trả lời anh nhiều nữa,a thì vẫn nói yêu mình và hứa sẽ yêu cho đến chết,còn mình bây giờ thì đang mông lung quá,bởi mình đang có 1 gd hạnh phúc,anh ck mình thì chịu khó làm ăn và yêu thương vợ con,mình cứ có cảm giác phản bội ck mình,mà trong lòng mình thì đang yêu cả 2 người,các bạn cho mình xin lời khuyên có lên tiếp tục cuộc tình với anh kia nữa ko hay nói chia tay với anh để tập chung cho gd mình,7 năm yêu anh mà ko bị lộ bất cứ 1 tí gì và a đối sử cũng tốt với mình,bỏ thì thương vương thì tội,giờ mình phải làm sao đây mọi người