Tại sao nhiều người không hạnh phúc khi thấy Tết!
1, Ngày bé, cũng như những đứa trẻ khác, tôi vô cùng thik Tết, đặc biệt là hội chợ Tết ở triển lãm Giảng Võ. Càng lớn lên tôi càng nhận ra rằng Mẹ không thích Tết. Gia đình không giàu có dư dả gì, Mẹ chẳng muốn đi hội chợ mua sắm gì cho tốn kém. Đại gia đình bên ngoại có 3 anh chị em, với ông bà ngoại là 4, mỗi ngày tết sang một nhà ăn, bữa nào cũng như bữa nào: gà luộc, nem rán, bánh chưng... vậy là hết tết mất rồi. Quanh quẩn phụ nữ trong nhà chỉ có chuẩn bị nấu cỗ, ăn thì ít, dọn thì lâu, đầu bù tóc rối. Thik làm sao cho nổi.
2, Dần lớn lên đi làm, bắt đầu có thu nhập, tôi cũng quen với cái guồng "Tết" là phải có chút nọ chút kia, biếu lọ biếu chai cho đẹp lòng... bố mẹ. Tôi nhớ Tết 2003, năm đầu tiên tôi bắt đầu tự kiếm đc tiền, dành dụm được 1.5 triệu từ tiền đi dạy để tiêu tết. Tối 28 ngồi chia chác, đếm đi đếm lại, sắp phong bì mừng tuổi từng người. Tiền bé nên phải cho vào phong bì cho nó đẹp.
Trước đó thì đi mua quà biếu bác biếu cậu. Có năm mua mia phải gói quà toàn đồ hết date. Bác xài xong sang mắng cho một trận.
Rồi cũng tới một ngày tôi nhận ra là mình chả việc gì phải chạy theo những hủ tục vô bổ như vậy cả. Tết là của mình, chơi tết, tiêu tết, ăn tết như nào là của mình. Ko việc gì phải làm đẹp lòng người khác (mà nhiều lúc có muốn cũng chả được). Từ đó, tôi cắt tất. Tết rất nhẹ nhàng.
3, Tôi cũng nhận ra rằng phần lớn vất vả của phụ nữ ngày Tết đều do sự sĩ diện, gia trưởng ko phải chỗ của đàn ông. Đàn ông cơ mà, con trưởng cơ mà, Tết là phải lo lót chu toàn cho cả đại gia đình. Thế là con dâu khốn khổ khốn nạn. Bố mẹ mình thì có khi chả được thăm mà cả tết quần quật cỗ bàn bên nhà chồng. Tại sao nhỉ? Làm méo gì có cái chuyện lạ đời thế. Chưa kể có nhiều ông còn ko phải là lao động chính trong gia đình nữa cơ. Vớ vẩn!
4, Tại sao Tết lại phải cúng quá nhiều, cúng hết ngày này sang ngày khác? Trước khi quyết định follow các hủ tục, cần tìm hiểu xem ý nghĩa thực sự của nó là gì, có nghĩa thật ko, có liên quan tới mình không? Tại sao lại vừa cúng chiều 30 lại vừa cúng đêm 30 trước 12 giờ? Chả hiểu gì cả. Rất nhiều thứ không có logic, chỉ là follow như một thói quen. Mà thói quen thì có thể bỏ được, đừng ngại.
5, Tết là dịp có nhiều thành kiến, định kiến nhất trong xã hội VN cổ hủ: phải kiếm đc tiền để tiêu tết, phải dọn nhà sạch đẹp, phải mua cây này cây kia, phải đi thăm một vòng cô dì chú bác... phải cái lọ, phải cái chai! DẸP! DẸP HẾT! Tất cả những định kiến đó không đem lại niềm vui, sự thư giản, nghỉ ngơi thực sự cho gia đình bạn, cho con cái, cho vợ chồng bạn... đó mới là những người cần được promote, chứ ko phải chạy theo định kiến và thói quen xấu của người khác, làm vừa lòng những suy nghĩ cổ hủ của người ở thế hệ trước.
Chốt: hãy ra vườn hoa Nhật Tân chơi đi, chụp hình đẹp mà ko tốn tiền gì cả. Làm một mâm cơm thật ngon! tự ăn tự thưởng! Ko phải mừng tuổi ai hết. Ko biếu xén ai cả! Dành toàn bộ số tiền đó book một cái villas hoặc khách sạn thật đẹp mà ở! Ở xong về ra đồng!
Cre: Nguyen Khanh Trinh