Đấy, cứ nhìn gương chị Huệ
30 tuổi, hiền lành, tử tế, đảm đang nhưng không có việc ổn định, sự nghiệp không, vốn liếng không. Mẹ mất sớm, hi sinh vì chị em.
Đã từng có một tình yêu sâu nặng, vì giáo điều mà không đến được với nhau. Vội vàng chọn một người chồng để gọi là 30 tuổi có chồng. Với sự mặc cảm bản thân già, không nghề nghiệp nhà hoàn cảnh rồi rơi vào đường cùng.
Bước một chân vững một chân hụt, không dám rút chân vì mặc cảm, tiến một bước cũng sợ ngã.
Đến bố ruột còn không tin tưởng, thì mới biết trên thế gian này những người ở tuổi đó, hoàn cảnh đó mới khó khăn khủng hoảng ta sao.
Người ta cứ ra rả cái việc, chồng rồi ai cũng phải lấy, thế là các chị em cứ ra rả lấy chồng cho giống với xã hội mà vơ lấy vơ để.
Tư tưởng phải lấy chồng chỉ có Việt Nam mới có, lấy người yêu mình là được cũng k thể đúng hoàn toàn. Ai bảo a Khải không yêu Huệ, không thương Huệ nhưng lấy ck đừng chỉ vì họ yêu mình.
Tìm người tử tế mà lấy mới đúng, yêu hay không yêu người tử tế cũng biết xử sự thế nào cho hợp tình hợp lí.
Tiếc thay người giả danh tử tế thì nhiều, người tử tế được mấy người.
Thế nên, giáo điều và lối sống cũ không phải lúc nào cũng phù hợp!!!
Hãy thực sự lấy ng mà mình chọn, đừng để thành 1 trong những sự lựa chọn của ngta. Nâng cao giá trị bản thân một cách chủ động, đừng nhẫn nhịn khi không thể.